- Nghĩa là phải có nhà cửa, nơi ăn, chốn ở yên ổn thì làm ăn mới tấn tới. Sự nghiệp mới hanh thông.
- Kể cũng đúng. Nhà cửa cứ nay thuê chỗ này mai thuê chỗ khác thì đâu còn yên ổn mà làm ăn.
- Thì người ta đã nói là ba lần chuyển nhà bằng một lần cháy nhà đó Tư!
- Thế mới biết …
- Biết chuyện chi?
- Không phải bỗng dưng thành phố lại có quyết định như vầy!
- Quyết định nào?
- Anh Ba đúng là có nhà cửa yên ấm rồi nên đâu còn quan tâm đến những chuyện nầy nữa!
- Chuyện nầy là chuyện chi, huỵch toẹt ra đi, cứ vòng vo hoài vậy Tư?
- Chuyện thành phố vừa quyết định sửa đổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho các đối tượng thu nhập thấp vay tiền tại Quỹ phát triển nhà ở thành phố để tạo lập nhà ở.
- Nói thu nhập thấp nghe cho dễ chịu, cho người ta đỡ bị tổn thương. Chớ thật ra là cho người nghèo vay tiền mua nhà phải không Tư?
- Thu nhập thấp đương nhiên là nghèo rồi. Có ai thu nhập cao mà lại nghèo đâu anh Ba!
- Chuyện thành phố cho người nghèo vay tiền mua nhà anh Ba nghe nói có lâu lắm rồi mà sao bây giờ chú mầy mới nói?
- Có lâu rồi, nhưng bây giờ bổ sung thêm, cho vay nhiều hơn để cho người nghèo có thêm cơ hội mua được nhà ở.
- Cụ thể là bao nhiêu, Tư?
- Là năm trăm triệu đồng, là nửa tỷ đó, anh Ba!
- Nhiều dữ hén ! Chừng đó là mua được một miếng đất nhỏ ở ngoại thành rồi đó. Còn nội thành thì nộp vô rồi trả góp thêm chút nữa là có được một chung cư nhỏ diện nhà ở xã hội đó Tư!
- Đây là lần điều chỉnh thứ hai rồi đó nha!
- Vậy lần trước là…
- Là chỉ bốn trăm triệu thôi!
- Thành phố đang đà phát triển, tiền nong còn cần phải chi vào bao nhiêu là việc. Vậy mà vẫn lo, vẫn dành cho người nghèo một sự ưu ái vậy thiệt đáng nể quá đi!
- Nể chớ sao không. Việc tăng thêm tiền cho vay đó chắc chắn không ngoài mục đích…
- Mục đích chi vậy Tư Búa ?
- Thì như anh Ba nói hồi nãy đó. Là giúp dân an cư để mà lạc nghiệp.
- Chú mầy nói phải. Là giúp dân lạc nghiệp!