Chuyện phố phường

Không sợ lửa, chỉ sợ vênh

-Vàng thật thì không sợ lửa, đúng không anh Ba?

- Ðương nhiên rồi, "lửa thử vàng, gian nan thử sức" mà!

- Vậy chớ vàng sợ gì?

- Ðến lửa thiêu còn chẳng ngán thì còn có gì làm cho vàng sợ nữa đây!

- Vậy mà có đó nha, thứ này mới xuất hiện thôi, nhưng hiệu nghiệm lắm!

- Là thứ gì mà ghê gớm vậy ta?

- Bình thường thôi, như là cong, vênh, sứt mẻ. Cả miếng vàng dù nặng tới cỡ bao nhiêu mà chỉ vênh hay trầy xước chút xíu là trở thành thứ vô giá trị ngay à!

- Xạo không hà, từ thuở khai thiên lập địa tới giờ đâu có chuyện đang là vàng mười rủi trầy vi, tróc vẩy chút xíu là trở thành bùn ngay đâu!

- Chưa bao giờ có thì bây giờ có. Anh không thấy bà con ta đang tá hỏa tam tinh vì mấy hôm nay Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn từ chối mua những miếng vàng SJC bị móp méo. Cho dù đó là sản phẩm của chính công ty với chất lượng, trọng lượng y nguyên như cũ. Các cửa hàng vàng khác trên địa bàn thành phố cũng buộc lòng phải làm theo như vậy. Nếu có nơi nào mua thì giá cũng bị đánh tụt đi hàng triệu đồng mỗi lượng so với giá đang niêm yết trên thị trường. Chỉ thiệt hại cho những ai rủi lỡ tay làm vàng móp méo hay trầy xước.

- Chuyện vô lý tới cỡ đó mà vẫn có thật là sao ta?

- Là sao thì Tư tui hổng biết rõ ngọn ngành chỉ thấy người ta nói là do SJC đang một mình một chợ, tức là độc quyền kinh doanh vàng miếng nên họ quyết sao thì dân tình đành chịu vậy thôi!

- Vậy là bây giờ vàng mười không sợ lửa chỉ sợ vênh?!

- Anh Ba tổng kết trúng phóc à. Ðúng là không sợ lửa, chỉ sợ vênh!