Khoảng tối dưới chân đèn

- Ðọc sách, báo thỉnh thoảng  thấy người ta nhắc tới câu thành ngữ "khoảng tối dưới chân đèn", ý là sao vậy, anh ba?

- Căn nguyên là vầy nè, hồi xưa hổng có điện nên dùng đèn dầu để chiếu sáng thì thấy có hiện tượng rất chi là oái oăm. Ðó là ngọn đèn soi tỏ mọi thứ chung quanh, duy chỉ có ngay phía dưới chân đèn vẫn tối om om vì sấp bóng nên ánh sáng không thể rọi tới được. Câu nói "khoảng tối dưới chân đèn" để ám chỉ những chuyện trớ trêu, oái oăm ở đời theo kiểu "nơi tưởng nhiều ánh sáng nhất hóa ra lại tối nhất" thí dụ như ngay cạnh nhà máy điện lại không có điện để dùng.

- Vậy chớ ở ngay bên cạnh nhà máy xử lý ô nhiễm mà vẫn bị ô nhiễm thì có được gọi là "khoảng tối dưới chân đèn" không?

- Ðương nhiên là được! Mà chú mầy hỏi dzậy là có ý gì?

- Ðâu có ý tứ sâu xa gì, mà vì nghe nói hàng nghìn hộ dân  ở cạnh nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng ở

ấp 5, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh đang kêu rùm trời do bị ô nhiễm quá xá!

- Quá xá cỡ nào, nói cụ thể chút coi!

- Mùi hôi từ nhà máy "tấn công" liên tục hăm bốn trên hăm bốn giờ trong ngày khiến dân tình ngủ không yên. Còn muốn ăn ngon thì phải giăng mùng rồi chui vô đó...

- Vậy đã rõ nguyên nhân chưa và cách thức khắc phục chưa?

- Rõ cả rồi, nhưng mà còn phải chờ thay đổi phương pháp xử lý bùn, chờ tăng cường mảng xanh cách ly giữa nhà máy và khu dân cư, chờ xem xét lại quy hoạch khu dân cư để có khoảng cách an toàn... Và quan trọng nhất là chờ các giải pháp, kiến nghị đang nằm trên giấy đi vào đời thực.

- Vậy chờ đến chừng nào?

- Chừng nào thì không ai biết được cả. Chỉ biết là người dân sở tại ráng mà sống trong "khoảng tối dưới chân đèn" nầy tới chừng nào hay chừng đó thôi!