Chuyện phố phường

Khác gì đắp đê!

Anh Ba có biết vì sao mưa xuống hay triều cường là đường đi, lối lại ngập ngụa nước không?

- Tưởng gì, chuyện đó dễ ợt, ai mà không biết! Ngập ngụa nước vì nước không thoát được hoặc thoát được nhưng chậm rề rề à! - Vì sao thoát chậm và không thoát được?

- Vì tắc! - Tắc gì?

- Tắc cống, rãnh. Tắc dòng chảy vì kênh, rạch bị lấn chiếm làm nhà, làm cửa, vì rác, lục bình ken dày trên mặt nước. Không thoát được vì lối thoát tự nhiên của vùng thấp phía Nhà Bè đã xây nhà cao, cửa rộng cả rồi, nước chảy vào thì dễ mà chảy ra thì cực khó luôn! - Anh Ba nắm kỹ nguyên do tắc đường thoát nước thật. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ! - Chưa đủ là sao?

- Chưa đủ nghĩa là còn thiếu chớ sao mà phải hỏi! - Thiếu cái gì?

- Thiếu một nguyên nhân nữa! - Nguyên nhân nào?

- Làm đường không làm cống, rãnh thoát nước! - Bộ chú mầy đang nói đùa hay sao Tư Búa?

- Đang nói chuyện nghiêm túc sao lại nói là đùa! - Như vậy là chuyện có thật?

- Không thật thì sao mấy ổng bên Hội đồng nhân dân thành phố lại lên tiếng. Một đoàn vừa đi khảo sát ở huyện Bình Chánh phát hiện ra là nhiều tuyến đường xây dựng không có hệ thống thoát nước cho nên khi trời mưa hoặc triều cường nước ngập không có lối thoát.

- Rồi sao nữa?

- Không thoát được thì đành nằm lại thôi. Báo hại bà con ở một số nơi như tuyến đường Đa Phước phải đổ đất đá làm kè trước cửa để ngăn nước tràn vào nhà. Trông chẳng khác nào đắp đê.

- Mà đúng là đê thật. Làm đường mà không đặt cống, làm rãnh thì khác gì đắp đê ngăn nước. Không ngập úng mới là lạ!