Éo le và tréo ngoe!

- Ðứng bên ni đường, ngó bên tê đường thấy thương khôn tả... - Chú mầy lại giở chứng xuyên tạc rồi, phải là "Ðứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát/ Ðứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng thấy bát ngát mênh mông" chớ!

- Ðó là trong ca dao, còn em đang tả thực một cảnh đời éo le và tréo ngoe đang hiện hữu trong cuộc sống hôm nay.

- Éo le tới đâu, tréo ngoe cỡ nào và diễn ra ở đâu ta?

- Diễn ra ở khu phố 1, phường Thạnh Lộc, quận 12, còn tới đâu và cỡ nào thì đến tận nơi nhìn  khắc biết.

- Tới tận nơi thì mất một buổi chữa khóa, không lẽ anh với mấy sắp nhỏ phải nhịn đói à. Chú mầy chạy xe ôm chắc là đã đến nơi "mục sở thị" rồi,

có chuyện gì thì nói đi cho anh Ba đỡ mất công

tới đó!

- Chuyện là bà con ở đó cùng ngụ dọc hai bên tuyến đường Hà Huy Giáp, vậy mà bên kia đường thuộc phường Thạnh Xuân có nước sạch dùng còn bên này đường thuộc phường Thạnh Lộc người dân lại hổng có. Thành ra họ phải khoan giếng, lắng lọc rồi xài đỡ, cho dù phèn dữ lắm. Có nhà thì lại bơm  nước sông lên để tắm giặt, còn nước nấu ăn phải mua theo can nhựa với giá trên trời. Ðứng bên ni đường ngó sang bên tê đường thấy người ta xài nước sạch mà phát thèm. Còn mấy người ở bên tê đường ngó sang bên ni đường thấy thương bà con khôn tả.

- Vậy mấy người ở "bên ni" cứ "chấp nhận tủi buồn" mà không có động thái nào để cải thiện cuộc sống của mình à?

- Sao lại không, người ta đã liên hệ với UBND phường để xin được xài nước của trạm bơm khuyến nông thì được trả lời là đã hết... chỉ tiêu!

- Vậy tới khi nào thì có thêm chỉ tiêu mới?

Tới khi nào thì cũng hổng có biết à, mấy ổng ở trên phường, trên quận cũng đã trình báo lên trên nhưng vẫn chưa có hồi âm. Còn kế hoạch, nếu có thì từ khi lập dự án tới khi trình qua các cấp, ngành rồi tới khi triển khai ra thực địa cũng mất cỡ một vài năm!

- Trời đất! Vài lần trình báo vậy là gần hết đời người rồi còn gì!

- Có vậy thì em mới nói là rất éo le và tréo ngoe!