- Không được nói là không chuyển mà phải nói là "có bước chuyển biến" cho hợp với phong cách thời nay. Còn bước chuyển đó dài hay ngắn, to hay nhỏ, rộng hay hẹp thì tính sau!
- Em cũng mong "có bước chuyển", dù nhỏ thôi để có cái mà tin tưởng. Vậy mà cũng không có được. Còn biến không thành có thì em chịu!
- Mà từ nãy tới giờ anh em mình đang nói chuyện gì vậy Tư?
- Vẫn là chuyện cũ, nói như mấy ông xứ Bắc thì là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi"!
- Cụ thể là chuyện gì?
- Chuyện lấn sông, lấp sông dựng nhà.
- Nếu vậy thì đúng là chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" thật! Nhưng biết mà vẫn không ai sửa, không ai xử. Nói mãi mà cũng không ai nghe, không ai làm theo thì phải ngó vô bản chất của sự việc đó là gì!
- Chẳng cần phải ngó, nghe qua cũng biết bản chất là lợi ích của một ai hoặc một nhóm người nào đó. Vì thế mà...
- Mà sao?
- Mà thành phố đã có lịnh cấm, đã quy trách nhiệm cụ thể là nơi nào để xảy ra lấn chiếm sông rạch trái phép thì chánh quyền mà cụ thể là cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi đó phải chịu trách nhiệm mà người ta đâu có ngán.
- Cụ thể như... ở đâu?
- Như ở đoạn sông Sài Gòn từ cầu Bình Triệu đến cầu Đỏ, thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, người ta đua nhau lấn chiếm lòng sông để xây dựng nhà ở, làm bãi giữ xe ô-tô chở khách. Ai cũng thấy, cũng biết vậy mà mấy ổng cơ quan chức năng từ phường đến quận vẫn không thấy nói năng chi hết.
- Hay là người ta không biết hoặc biết nhưng chưa thấy ai thưa nên...
- Sao lại phải chờ ai đó có đơn thưa, việc sai lè ra đó, thấy phải xử liền chớ!
- Làm như chú mày nói thì manh động quá! Việc gì cũng phải từ từ, đúng quy trình, có lộ trình và có thời gian. Trước hết là phải coi dân tình chung quanh rồi tổ dân phố có phản ánh, tố giác gì không để phường có cơ sở mà kiểm tra, xử lý. Còn quận thì lại chờ phường có đề đạt, kiến nghị gì không đã rồi mới "động chân, động tay". Nếu chưa có thì chờ.
- Nói như anh Ba thì dân không tố thì phường không làm mà phường không báo thì quận không xử?
- Chắc là vậy nên những việc sai trái đó mới tồn tại được lâu đến vậy chớ!
- Vậy trong trường hợp người ta ăn rơ với nhau từ dưới lên thì coi như là bó tay?
- Nói tầm bậy không hà! Không ai bó được tay chánh quyền cả mà vấn đề là mấy ổng có muốn làm hay không thôi!
- Sao lại không muốn làm?
- Chuyện nầy muốn biết rõ thì chỉ có một cách là: Đi mà hỏi mấy ổng!