Chuyện phố phường

Con kiến và củ khoai

-Người ta nói "con kiến kiện củ khoai" ý muốn nói gì vậy, anh Ba? - Anh Ba vô gu-gờ tìm kiếm thì thấy người ta giải nghĩa cái câu nầy theo nhiều hướng khác nhau lắm. Tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà áp vô cho phù hợp. Vậy chú mầy hỏi vậy là nhắm muốn áp vô chuyện gì?

- Là em muốn áp vô cái chuyện một ông già ngụ ở quận Bình Thạnh kiện Sở Giao thông vận tải thành phố, đòi bồi thường thiệt hại do đơn vị thi công dự án Vệ sinh môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dựng "lô-cốt" chắn ngay sát cửa quán ăn của gia đình, chỉ còn một lối đi nhỏ để đi qua cho nên việc kinh doanh của quán bị ngưng trệ.

- Vụ đó nghe nói có từ lâu rồi mà?

- Ðúng vậy, từ hồi ông già đó khởi kiện tới giờ đã gần ba năm, tới hôm rồi tòa mới đưa ra xét xử.

- Vậy kết quả ra làm sao?

- Kết quả là ông già đó thua kiện.

- Thua "lấm lưng trắng bụng" à?

- Cũng không hẳn vì được bồi thường thêm chút đỉnh tiền cho việc đơn vị thi công làm hỏng nhà của ổng. Còn vụ đòi bồi thường thiệt hại do việc kinh doanh bị ngưng trệ thì tòa bác hết trọi.

- Tại sao vậy? Tòa nói là hổng có cơ sở vì việc thi công không bít hết đường đi, mà chỉ gây khó khăn cho các phương tiện qua lại do bị thu hẹp thành lối nhỏ. Mặc dù trước đó tòa cũng có nói, dù là công trình phục vụ cộng đồng nếu gây ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của người dân thì chủ đầu tư vẫn phải bồi thường.

- Nói là phải bồi thường rồi lại bảo là không có cơ sở để làm vậy, vậy là sao ta?

- Anh hỏi em, em hỏi ai đây? Vì thế em mới nhớ, mới hỏi tới câu "con kiến kiện củ khoai" nghĩa là sao chớ!

- Ở trường hợp này, có lẽ vận dụng nét nghĩa này là hợp lý nhất.

- Nét nghĩa nào vậy, anh Ba?

- Nghĩa là mình thấp hèn, nhỏ xíu mà dám gây chuyện với thứ lớn hơn mình nhiều lần (con kiến nhỏ hơn củ khoai rất nhiều). Ý nói phải biết lựa sức mình, nếu không sẽ chuốc lấy thất bại vô thân.

- Vậy ra ông già đó thua kiện là vì đã không biết lượng sức mình?

- Cũng có thể, vì con kiến đã khi nào thắng được củ khoai đâu!