Cố đấm ăn xôi

Để triệt nạn xây nhà không phép, sai phép, thành phố đã tổ chức lực lượng thanh tra xây dựng chính quy với trên một ngàn người đó, anh Ba!

- Cũng nghe là vậy, nhưng để dẹp được cái vấn nạn đó một cách triệt để không dễ đâu Tư!

- Sống phải có niềm tin chớ! Sao anh Ba lại đa nghi vậy?

- Không phải anh không tin tưởng mà vì thấy nhiều chuyện vẫn như xưa!

- Là những chuyện nào vậy ta?

- Đơn cử như là người dân vừa mua, tập kết xi-măng, gạch, cát trước sân chuẩn bị sửa chữa nhà, đã thấy mấy ông thanh tra xây dựng xuất hiện kiểm tra giấy phép.

- Vậy là sâu sát, kịp thời, hiệu quả, anh Ba còn thắc mắc, băn khoăn chi?

- Nhưng lại có nhiều công trình xây dựng không phép, sai phép quy mô lớn mà mấy ổng lại không phát hiện hoặc không xử lý kịp thời như vụ xây dựng sai phép tại Trường trung cấp Tổng hợp thành phố ở phường 1, quận Gò Vấp hay Chung cư 4S ở phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức cũng xây dựng sai thiết kế phê duyệt nhưng thanh tra xây dựng đâu có phát hiện ra. Chỉ khi dân ở đó lên tiếng mấy ổng mới chịu xuất đầu lộ diện để xử lý. Hay như…

- Như cái vụ nghệ sĩ xây nhà thờ tổ không phép ở quận 9 rầm rộ cả năm trời mà không ai hay chớ gì?

- Đó cũng là một trường hợp điển hình mà, Tư Búa!

- Ờ, mới thấy cái chuyện biết hay không biết cũng nhiều uẩn khúc quá đi. Biết rồi ngó lơ hay là không biết thật. Cả công trình to lớn, làm rầm rộ mà mấy ổng nói không biết là sai phép, không phép chắc hổng có ai tin. Mà chỉ nghĩ…

- Lại đề cập đến chuyện tế nhị, nhạy cảm rồi đó Tư! Bỏ qua cái khía cạnh khó nói đó đi. Có chuyện rất thật đó là thanh tra không phải chuyện chi cũng biết hoặc là cố tình không biết. Còn dân thì có không ít người vì nhiều lý do nên cứ nhăm nhăm làm mấy cái chuyện sai quấy đó vì cứ hy vọng là sẽ được “phạt cho tồn tại” như mấy cái công trình kể trên. Thế nên, trong chuyện nầy, không chỉ phát hiện, xử lý kịp thời mà còn phải xử lý thật nghiêm minh theo quy định của pháp luật chớ không được châm chước.

- Làm vậy người ta nói là “cố đấm ăn xôi” đó, anh Ba!

- Mấu chốt là chỗ đó Tư, phải làm cho mọi người thấy là có "cố chịu đấm" đến mấy cũng không được "ăn xôi". Thế mới triệt được cái nạn xây nhà không phép, sai phép.