Phản sinh thái

-NGHE nói thành phố ta đang hướng tới mục tiêu trở thành một thành phố xanh, sạch, đẹp, hòa hợp giữa con người, xã hội với thiên nhiên. Kiểu như là...

 - Là thành phố sinh thái mà thế giới đang cổ vũ đó.

- Nó ra làm sao vậy ta?

- À, hiểu một cách nôm na là nó được khái quát trên các phương diện sau: kiến trúc công trình, sự đa dạng sinh học, giao thông, công nghiệp và kinh tế đô thị. Tất cả phải bảo đảm sự hài hòa không ảnh hưởng, gây hại cho nhau. Trong đó, sự đa dạng sinh học của đô thị phải được bảo đảm với các hành lang cư trú tự nhiên, nuôi dưỡng sự đa dạng sinh học và gần gũi với thiên nhiên để nghỉ ngơi giải trí.

- Anh Ba nói nghe cao siêu quá, em nghe không có thủng!

- Thì chú mầy cứ hiểu là trong thành phố không chỉ là nơi trú ngụ của người với xe cộ mà còn là nơi cư trú tự nhiên của một số động, thực vật khác nữa. Hình thành nên sự gắn bó, hòa hợp giữa con người với thiên nhiên.

- Kiểu như trồng cây trên phố, nuôi chim chóc, mèo, chó trong nhà chớ gì.

- Cũng gần giống thế đó, nhưng ở tầm vóc rộng lớn hơn nhiều!

- Lớn bằng mấy cái khu nuôi chim yến ở quận 3, rồi Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Ðức; các huyện Bình Chánh, Hóc Môn... chớ mấy.

- Này, đó là mấy cái chỗ nuôi yến trái phép làm náo loạn và gây khó chịu cho dân cư trong khu vực. Tiếng kêu của ngàn vạn con chim trong phố xá ken đầy người chẳng giúp người ta thư giãn được chút nào mà chỉ khiến người ta thêm điên đầu thôi. Chưa kể mùi hôi của phân chim, rồi các thứ dịch bệnh lây lan từ chúng nữa. Thứ đó không được gọi là sinh thái đâu nha!

- Vậy chớ gọi là gì, anh Ba?

- Không phải là sinh thái thì đương nhiên là phản sinh thái chớ còn gì nữa!

- Có đúng không ta? Nếu là phản sinh thái thật sao mấy cái khu nuôi chim trái phép đó cứ tồn tại mãi và làm khổ dân hoài dzậy?

- Cái đó đi mà hỏi cơ quan chức năng nghe Tư!