Người phụ nữ nuôi cấy đông trùng hạ thảo Made in Việt Nam

Người phụ nữ nuôi cấy đông trùng hạ thảo Made in Việt Nam

Nghe nói đông trùng hạ thảo là loài nấm dược liệu quý hiếm nên nhiều người tin dùng mà chẳng mấy quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và giá cả. Nghi vấn này đã thúc đẩy nhà sinh học Nguyễn Thị Hồng dấn thân vào hành trình đầy gian nan để chinh phục loài dược liệu được ví như “vàng mềm” này. Giờ đây, người phụ nữ nhỏ bé quê Chương Mỹ đã làm chủ được công nghệ nuôi cấy đông trùng hạ thảo Made in Việt Nam.
Ðiểm trưng bày, giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP Thủ đô (đường Quang Trung, quận Hà Ðông, thành phố Hà Nội). (Ảnh NGUYỄN AN)

Gia tăng giá trị cho sản phẩm OCOP

Thành phố Hà Nội hiện dẫn đầu cả nước về số lượng các sản phẩm OCOP, trong đó, nhiều sản phẩm tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng Thủ đô và cả nước. Tuy nhiên, để vươn ra thị trường quốc tế, thành phố cần có giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Chương Mỹ tìm động lực mới từ các sản phẩm OCOP

Chương Mỹ tìm động lực mới từ các sản phẩm OCOP

Chương Mỹ là một trong những quận/huyện có số lượng sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP cao nhất của thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng chưa hoàn thiện, năng lực nhiều chủ thể còn hạn chế, vùng nguyên liệu nhỏ lẻ … khiến các sản phẩm OCOP khó mở rộng thị trường. Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ kỳ vọng về một trung tâm thiết kế sáng tạo, tăng thêm các giá trị, sức sống mới cho sản phẩm OCOP.
Nằm không xa trung tâm thành phố, núi Trầm là địa chỉ du lịch thu hút nhiều bạn trẻ.

"Cao nguyên đá" ven đô

Núi Trầm (xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ) không cao, nhưng lại có những vách đá trông khá hiểm trở. Khi lên đỉnh núi, khách du lịch được phóng tầm mắt ngắm cảnh quan trải dài tươi đẹp. Ngoài ra, đến núi Trầm, khách du lịch còn được thăm một số di tích kỳ thú như chùa Hang, chùa Vô Vi.
Người thầy viết chữ bằng miệng Phùng Văn Trường dạy cho các em học sinh trong làng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

[Ảnh] Điều diệu kỳ từ người thầy viết chữ bằng miệng

Bị liệt cả tay chân nhưng Phùng Văn Trường (thôn Nhân Lý, Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) đã nỗ lực làm theo lời Bác dạy, trở thành một người "tàn nhưng không phế". Những năm qua, anh Trường khổ công luyện viết chữ bằng miệng và trở thành thầy giáo của hàng chục đứa trẻ trong làng.
Độc đáo làng cổ Yên Trường "biến" ao làng thành bể bơi

Độc đáo làng cổ Yên Trường "biến" ao làng thành bể bơi

Ao Ngõ Cống ở làng cổ Yên Trường, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) cách trung tâm Thủ đô hơn 30 km đã được người dân trong xã cùng nhau góp tiền để cải tạo ao làng thành bể bơi miễn phí. Vào những đợt nắng nóng cao điểm nơi đây trở thành địa điểm tụ tập của trẻ em trong làng vào mỗi buổi chiều.

Khu vực bị sụt lún gây nguy hiểm cho cuộc sống người dân (Ảnh: Lê Phú)

Hà Nội di dời 12 hộ dân khỏi khu vực đất sụt lún bất thường

Ngày 7-4, UBND xã Quảng Bị (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đã thực hiện di dời 12 hộ dân với 60 nhân khẩu ra khỏi khu vực sụt lún đất bất thường xảy ra tại tỉnh lộ 419, đoạn chạy qua thôn 2, xã Quảng Bị. Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng hiện trường sụt lún, tổ chức phân luồng giao thông di chuyển trên tỉnh lộ 419.