Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội

NDO - Khi những chiếc thuyền mang theo đèn lồng ông sao tiến vào, đám trẻ làng Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) ồ lên. Đây là lần đầu tiên, các em được đón ngày hội trăng rằm trên thuyền, trên mái nhà mùa nước lụt.

Trung thu năm nay, những em nhỏ tại thôn Đừn, xã Tốt Động (Chương Mỹ, Hà Nội) đã được phá cỗ trăng rằm trên những con thuyền mùa nước lụt. Đây cũng là trung thu đặc biệt chưa từng có với rất nhiều người tại rốn ngập ven đô.

Từ chiều 14 tháng 8 Âm lịch (tức ngày 16/9), Đỗ Viết Lưỡng, đoàn viên 22 tuổi của Chi đoàn 10 thôn Đừn đã tất bật không ngơi tay. Theo phân công, Lưỡng phụ trách phần mua, lắp đặt đèn lồng để phục vụ buổi phát quà đặc biệt tối cùng ngày cho các cháu thiếu nhi.

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 1

Đoàn viên thanh niên thôn Chi đoàn 10 chuẩn bị những chiếc đèn Trung thu trước khi... đem lên thuyền.

Chia sẻ với phóng viên, Lưỡng cho biết: Ý tưởng tổ chức Trung thu cho các em nhỏ đến với nhóm trước đó chỉ vài giờ. Vào thời điểm này, nước lụt tại xã Tốt Động vẫn khá cao và rút rất chậm. Mọi người vẫn phải di chuyển bằng thuyền.

"Chúng em nghĩ, năm nay lụt như này, các em nhỏ sẽ không có Trung thu nên quyết tâm làm. Mọi người bàn nhau đặt đèn lắp pin trên mạng, rồi mua bánh kẹo, chuẩn bị thuyền. Công đoạn chuẩn bị chỉ trong vài tiếng buổi chiều là hoàn tất", Lưỡng kể.

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 2

Đúng 7 giờ tối, những chiếc thuyền nhỏ được cả nhóm... đẩy ra con đường liên thôn vẫn ngập sâu trong nước lụt. Phía trên, hàng chục chiếc đèn đã được thắp, tỏa sáng lung linh.

Đúng 7 giờ tối, những chiếc thuyền nhỏ được cả nhóm... đẩy ra con đường liên thôn vẫn ngập sâu trong nước lụt. Phía trên, hàng chục chiếc đèn đã được thắp, tỏa sáng lung linh. Một đầu sư tử cỡ lớn xếp cao phía đuôi. Bánh trung thu, hoa quả cùng nhiều phần quả cũng đặt ngay ngắn bên trong. Đoàn viên, người mặc áo xanh, quần ngắn, mang theo loa gọi to: "Các cô, các bác cho các em ra đón Trung thu và nhận quà nào".

Do ảnh hưởng của mưa bão, thôn Đừn đã bị mất điện vài ngày. Nhưng chỉ trong phút chốc, cả đoạn đường tối om rực sáng ánh đèn. Lũ trẻ, lần đầu đón Trăng rằm mùa lụt cười hớn hở, xin bố mẹ đưa ra chung vui.

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 3
Những con thuyền Trung thu đặc biệt ở thôn Đừn...
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 4
Niềm vui của trẻ trên chiếc thuyền Trung thu đặc biệt...

Anh Trịnh Bá Thơm, Phó Bí thư Đoàn xã Tốt Động thông tin thêm: Theo kế hoạch, Ngày hội Trăng rằm cho thiếu nhi được tổ chức vào dịp cuối tuần trước nhưng buộc phải hoãn do nước dâng quá nhanh. Do đó, Đoàn thanh niên xã đã quyết định sẽ tổ chức đi phát kẹo bánh, quà bằng thuyền tới tận những điểm ngập.

"Hiện, Tốt Động vẫn còn 6 thôn bị lụt. Chúng tôi sẽ tới tất cả các địa điểm này để mang lại niềm vui Trung thu cho các em. Ngoài ra, mỗi hộ gia đình cũng sẽ nhận được 1 đèn lồng, túi bánh, trong đó có thiệp chúc mừng do chính tay anh chị em đoàn viên viết", anh Thơm nói.

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 5

Những chiếc thuyền chở niềm vui vào thôn Đừn tối 16/9.

"Đây cũng là lần đầu tiên, người dân tại Tốt Động được đón Tết Trung thu trong điều kiện đặc biệt như thế này. Tất cả bà con đều rất bất ngờ và vui mừng khi thấy đoàn thuyền... lồng đèn đi qua", Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã hồ hởi.

Trong đợt ngập vừa qua, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Tốt Động đã kết hợp với Ban Phòng chống thiên tai địa phương tham gia đắp đê, di dời bà con tới nơi an toàn. Hằng ngày, các đoàn viên còn tham gia phát hàng trăm suất cơm, vận chuyển đồ tiếp tế tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi mưa bão.

Bế con ra đón đoàn, anh Nguyễn Huy Tuấn (44 tuổi) lội nước tới tận bụng, nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui.

"Nghe tiếng loa, chúng tôi nhìn ra thì thấy vài chiếc thuyền do các bạn thanh niên đẩy tới. Phía trên là kẹo bánh, đèn lồng, đầu lân. Lũ trẻ rất thích. Với chúng tôi, đây là món quà tinh thần quý giá trong hoàn cảnh khó khăn này. Tất cả mọi người, từ lớn tới bé, cũng đều hát vang lên", anh Tuấn nói.

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 6

Người lớn cũng đón Trung thu trên... mái nhà.

Ông Phùng Xuân Toàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tốt Động thông tin nhanh: Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai, xã Tốt Động chủ trương rút gọn các hoạt động không cần thiết để tập trung nhân lực, vật lực khắc phục hậu quả. Mặc dù vậy, xã vẫn quyết tâm tổ chức Trung thu theo cách riêng cho các cháu thiếu nhi. Bên cạnh đó, xã cũng tổ chức trao quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo, cận nghèo...

Video: Những chiếc thuyền chở trung thu về cho trẻ em thôn Đừn, Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội.

Một số hình ảnh về Trung thu đặc biệt trên nước lụt tại Tốt Động, Chương Mỹ, Hà Nội

Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 7
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 8
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 9
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 10
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 11
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 12
Những chiếc thuyền mang trung thu đến các vùng ngập lụt ở Hà Nội ảnh 13
back to top