Từ bao đời nay, mùa nước nổi là điều thân thuộc với người dân miền Tây Nam Bộ. Nước về không chỉ mang phù sa, rửa mặn cho những cánh đồng mà còn mang theo nhiều món quà mà thiên nhiên hào phóng ban tặng.
Mùa nước nổi đang lên cao tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long khiến môi trường sống của các loài rắn bị thu hẹp, kéo theo số ca rắn độc cắn tăng mạnh. Chỉ trong ba tháng 9, 10 và 11/2025, Khoa điều trị rắn cắn thuộc Trại rắn Đồng Tâm đã tiếp nhận hơn 400 ca, nhiều hơn 10% so với cùng kỳ năm trước.
Hơn 10 năm qua, mùa nước nổi ở cuối nguồn vùng Đồng bằng sông Cửu Long không về, sản vật thủy sản ngày một ít đi và có nguy cơ cạn kiệt. Riêng năm nay, nước nổi cao lịch sử và mang theo nhiều tôm, cá… trên ruộng đồng, thậm chí nhiều loại mất đi đã lâu thì nay lại xuất hiện.
Những ngày này, “chợ ma” hay được gọi là chợ đêm Tha La phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang hoạt động náo nhiệt. Tuy là chợ “chồm hổm”, diện tích chưa được 500m2 nhưng nổi tiếng là nơi bán cá đồng, cá sông lớn nhất tỉnh trong mùa nước nổi.
Mùa nước nổi (mùa lũ) thường bắt đầu từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm. Khi nước từ thượng nguồn dòng Mê Kông chảy về tràn đồng sẽ mang đến phù sa bồi đắp và những sản vật đặc trưng, dung dị của “mùa nước lên”.
Vào mùa lũ (hay còn gọi là mùa nước nổi), tại một số cánh đồng thuộc các xã, phường biên giới của tỉnh Đồng Tháp, chính quyền địa phương tiến hành "xả lũ" để lấy phù sa, cải tạo đất và tiêu diệt mầm bệnh.
Tỉnh An Giang và Đồng Tháp nằm thượng nguồn sông Tiền, sông Hậu nên được thiên nhiên ưu đãi mùa nước nổi (còn gọi mùa lũ) với nguồn sản vật tự nhiên cùng lượng phù sa giúp ruộng đồng tươi tốt.
Mùa nước nổi (hay mùa nước lũ) đã tràn vào đồng ở một số xã đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu trên địa bàn tỉnh An Giang mang theo phù sa, tôm cá. Lúc này, những người mưu sinh theo con nước tất bật chuẩn bị ngư cụ đánh bắt tôm, cá nước ngọt.
Năm nay, đồng bằng sông Cửu Long có mùa nước nổi khá đẹp, dâng cao vào đồng nên người dân được mùa cá, tôm. Tuy nhiên, trong niềm vui là nỗi lo khi con nước bất thường...
Du lịch khám phá đời sống chim hoang dã (birdwatching) đã ra đời và phát triển cả trăm năm qua trên thế giới và các tour du lịch ngắm chim thường có mức giá nhiều nghìn USD. Loại hình du lịch này đang trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, được đón nhận tại Việt Nam. Theo thống kê, nước ta có khoảng 920 loài chim đặc hữu, di trú và là "kho báu" vô giá của thiên nhiên, đã và đang mời gọi những bước chân đam mê theo bóng chim trời, dù phải lặn lội nơi biển xa, núi cao, rừng rậm...
Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về bối cảnh, thách thức, cơ hội, gắn kết ý tưởng giữa các bên để định hình các sáng kiến, mô hình kinh doanh cụ thể nhằm thúc đẩy kinh tế xanh ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Chẳng hiểu ông Ba chuyển đến vùng này từ bao giờ, Út Mai chỉ biết từ lúc mình nhìn thấy mặt trời thì tiếng đờn buồn buồn của ông Ba đã ghim chặt vào lòng Út Mai như bữa cơm hằng ngày. Ông vẫn hay ôm đờn ca mấy bài ca tài tử, mà mới chỉ nghe qua đã biết ngay ông là người có nhiều tâm sự. Ông Ba hát hay, nhưng buồn, lúc nào cũng trầm bổng mà da diết, mỗi khi ông đờn lại thấy thắt ruột, thắt gan.Tác giả: Phùng HàGiọng đọc: Vân AnLời bình: Nhà văn Võ Thị Xuân HàMinh họa: Họa sĩ Minh MinhThời lượng: 20p02g
Mùa nước nổi, những sản vật từ thiên nhiên như cá linh, cá lóc đồng, cá chốt, cua, lươn đồng... luôn được người dân tại nhiều chợ ở tỉnh Đồng Tháp thu mua, bày bán từ sáng sớm tới trưa.
Mùa lũ (mùa nước nổi) năm nay đã xuất hiện, ngập một số cánh đồng giáp biên giới Tây Nam nhưng khá lạ thường. Trong khi một số cánh đồng ven biên giới ở tỉnh An Giang nước ngập cả thước (mét), ngư dân đánh bắt cá tôm kha khá, thì vùng đầu nguồn biên giới tỉnh Đồng Tháp lại đang “đói nước”, cạn khô, ít cá.
Cứ khi mùa nước nổi về, các làng nghề ngư cụ ở Đồng Tháp lại nhộn nhịp hẳn. Và lúc con nước tràn đồng, hàng chục nghìn chiếc lọp, tay lưới đã được làm ra và bán đi khắp nơi.
Mùa nước nổi miền Tây Nam Bộ đi kèm với nhiều loại đặc sản dân dã, nhất là con cá linh và bông điên điển. Cá linh non kho lạt, ăn kèm bông điên điển đã trở thành món ăn độc đáo và nổi tiếng nhất trong mùa nước nổi. Thời gian qua xuất hiện “hàng nhái” của 2 loại đặc sản này, không đúng nguồn gốc xuất xứ tự nhiên.
Nhiều năm qua, nông dân Hậu Giang đã thực hiện mô hình nuôi cá trên ruộng lúa vào mùa nước nổi mang lại hiệu quả cao. Đây cũng là một trong những mô hình sản xuất “thuận thiên” mỗi khi mùa lũ về hầu như không thể sản xuất lúa vụ thu đông.
Chúng tôi trở lại vùng đầu nguồn huyện Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Gió đã thổi mạnh, người dân gọi đó là “gió nước lên”. Vậy là thêm một mùa nước nổi hiền hòa đã về nơi vùng biên giới này...
Tại tỉnh An Giang, nước nổi đang rút dần mang theo tôm, cá từ ruộng đồng ra sông. Ngư dân gọi đây là mùa cá ra và đây là thời điểm sôi động nhất trong mùa nước nổi.
Miền Tây Nam Bộ với thế hệ chúng tôi là một vùng đất đầy thơ mộng và luôn khao khát được đặt chân tới, khi tuổi thơ đã từng đắm chìm trong những trang sách “Đất rừng phương Nam” của nhà văn Đoàn Giỏi. Cuối tuần vừa qua, tranh thủ không có tiết theo thời khóa biểu của cơ quan, tôi tranh thủ có chuyến công tác vào một số tỉnh miền Tây Nam Bộ. Với một giáo viên sử, khi có cơ hội đi công tác chính là một dịp đi học thông qua sự khám phá và trải nghiệm văn hóa vùng miền, để dạy sử hay hơn, thuyết phục hơn.
Năm nay, tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ, mực nước lũ cao hơn năm 2024. Tại tỉnh Đồng Tháp, đến tháng 11, nhiều cánh đồng trên địa bàn tỉnh vẫn còn ngập sâu, kéo dài thời gian ngập hơn so với những năm gần đây. Hoạt động sản xuất và mua bán ngư cụ phục vụ mùa nước nổi nhộn nhịp hơn.