"Mỹ tục" mới của quân và dân nơi biên cương, hải đảo

Chiều 27/1, tại xã Chân Mây-Lăng Cô, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức chương trình “Xuân biên cương, hải đảo-Tết thắm tình quân dân”, mang không khí Tết sớm đến với người dân khu vực biên giới biển, đồng thời khẳng định rõ mục tiêu chăm lo an sinh xã hội gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.
Nhiều trò chơi dân gian được tổ chức để mang thêm không khí Xuân cho ngày hội.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế nhấn mạnh, chăm lo đời sống người dân vùng biên giới, vùng biển không chỉ là hoạt động nghĩa tình mỗi dịp Tết đến, Xuân về, mà còn là giải pháp căn cơ, lâu dài nhằm củng cố “thế trận lòng dân”, đó là nền tảng bền vững trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh biên giới biển.

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ đội Biên phòng thành phố đã trao tặng 700 suất quà Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người neo đơn và gia đình chính sách trên địa bàn xã Chân Mây-Lăng Cô. Những phần quà được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay bà con trong không khí ấm áp, nghĩa tình, góp phần giúp người dân có thêm điều kiện đón Tết đủ đầy hơn.

3664309395058889742-2.jpg
Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đến thăm, chúc Tết người già yếu.

Không chỉ dừng lại ở trao quà tập trung, lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã trực tiếp đến từng nhà thăm hỏi, động viên người cao tuổi neo đơn, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ. Những chuyến đi trong những ngày giáp Tết ấy đã trở thành hình ảnh quen thuộc ở vùng biển Chân Mây-Lăng Cô, thể hiện sự gần gũi, gắn bó của người lính biên phòng với nhân dân nơi tuyến đầu.

Bên cạnh đó, chương trình còn được tổ chức như một ngày hội của người dân vùng biển, với các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, sinh hoạt văn hóa văn nghệ… thu hút đông đảo bà con cùng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tham gia. Không khí hội hè rộn ràng đã góp phần làm cho Tết đến sớm hơn, ấm áp hơn, đồng thời xóa nhòa khoảng cách giữa quân và dân trong đời sống sinh hoạt cộng đồng.

Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu, Chính ủy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế cho biết, “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” là hoạt động được duy trì thường niên nhiều năm qua. “Đến nay, chương trình không còn đơn thuần là một hoạt động an sinh xã hội dịp Tết, mà đã thật sự trở thành một “Mỹ tục” của bộ đội biên phòng và bà con vùng biên giới, vùng biển. Cứ mỗi dịp Tết đến, Xuân về, bộ đội lại về với dân, còn bà con thì mong bộ đội”, Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu chia sẻ.

ndo_bl_cd6d61d984bc0ae253ad-2.jpg
Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của lực lượng biên phòng đối với nhân dân nơi tuyến đầu.

Theo Thượng tá Đặng Ngọc Hiệu, những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của lực lượng biên phòng đối với nhân dân nơi tuyến đầu, qua đó góp phần bồi đắp niềm tin, tăng cường sự gắn bó quân và dân, tạo nền tảng để người dân yên tâm bám biển, bám địa bàn, cùng bộ đội bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo.

Đáng chú ý, hoạt động tổ chức tại Chân Mây-Lăng Cô lần này cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi chương trình chăm lo Tết được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế và các đồn biên phòng trên hai tuyến biển và biên cương tiếp tục triển khai từ nay đến những ngày sát Tết Nguyên đán. Nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ các hộ khó khăn, gia đình chính sách sẽ tiếp tục được tổ chức, bảo đảm tinh thần “Tết thắm tình quân dân” lan tỏa rộng khắp các địa bàn biên giới.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự tham gia đồng hành của gia đình ca sĩ Hồ Ngọc Hà, cùng lực lượng biên phòng trực tiếp trao những suất quà nhỏ đến các hộ khó khăn, người yếu thế trên địa bàn, góp phần huy động thêm nguồn lực xã hội hướng về vùng biên giới biển.

Bà Huỳnh Thị Lan (sinh năm 1941), một trong những người đầu tiên nhận quà Xuân của bộ đội biên phòng, xúc động chia sẻ: “Nhận quà thì ai cũng vui nhưng tôi vui hơn vì giữa bao nhiêu người, những người già yếu như tôi vẫn được bộ đội và chính quyền địa phương quan tâm, nhớ tới”.

ndo_br_086b4fdeaabb24e57daa-2.jpg
“Xuân biên cương, hải đảo – Tết thắm tình quân dân” đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động chăm lo Tết thông thường, trở thành một hoạt động xã hội có chiều sâu.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Chân Mây-Lăng Cô, ông Cái Lê Chính Đạo, năm nay đời sống của người dân trên địa bàn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai. Trong bối cảnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lực lượng Bộ đội biên phòng không chỉ giúp bà con vơi bớt khó khăn trước mắt, mà còn chia sẻ áp lực với địa phương trong công tác bảo đảm an sinh xã hội dịp Tết.

Từ thực tiễn cho thấy, “Xuân biên cương, hải đảo - Tết thắm tình quân dân” đã vượt ra ngoài ý nghĩa của một hoạt động chăm lo Tết thông thường, trở thành một hoạt động xã hội có chiều sâu. Qua đó, tiếp tục vun đắp “thế trận lòng dân” nơi tuyến biển, để mỗi mùa Xuân về, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được gìn giữ từ chính sự bình yên trong đời sống nhân dân.

Có thể bạn quan tâm