Xuân ấm miền biên cương

Bình Phước có gần 260 km đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia, trong đó hơn 231 km là đường sông quanh co, khúc khuỷu, rừng sâu, còn lại là biên giới đất liền với địa hình đồi núi cao, vực sâu.
0:00 / 0:00
0:00
Nhân dân trên tuyến biên giới Bình Phước nhận quà từ Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản".
Nhân dân trên tuyến biên giới Bình Phước nhận quà từ Chương trình "Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản".

Do đó, khi tuần tra bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn đối diện với hiểm nguy, nhất là khi tuần tra, mật phục truy bắt các loại tội phạm vào ban đêm.

Xuyên Tết bảo vệ biên cương

Đêm Giao thừa năm Ất Tỵ vừa qua là lần thứ 15 Thiếu tá Xuân Thanh Hồng, Đội trưởng Đội vũ trang Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đón Tết cùng đồng chí, đồng đội trên tuyến biên giới. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong quân ngũ, anh được tham gia điểm cầu truyền hình trực tiếp do Đài Phát thanh-Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp tổ chức trong thời khắc giao thừa. Miệt mài với công tác biên phòng, đến nay Thiếu tá Xuân Thanh Hồng vẫn đang là “lính phòng không”.

Chuyện đối đầu với các tội phạm cũng như các tình huống bất ngờ phát sinh lúc tuần tra, mật phục ban đêm trên tuyến biên giới với anh đã trở nên rất đỗi bình thường. Thông qua điểm cầu truyền hình trực tiếp lễ hội Giao thừa Xuân Ất Tỵ 2025, anh xin được gửi lời nhắn: “Ba mẹ ở nhà hãy yên tâm, con ở đây vẫn luôn vui khỏe đón Xuân cùng đồng chí, đồng đội. Kính chúc ba mẹ, anh chị em và bà con lối xóm năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa trong cuộc sống!”.

Lần đầu tham gia công tác tuần tra, chào cột mốc trong thời khắc Giao thừa Ất Tỵ 2025, rất nhớ nhà nhưng nhờ sự động viên của chỉ huy, đồng đội nên Binh nhất Hoàng Phước, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu yên tâm vui đón giao thừa trên tuyến biên giới.

“Ban đầu tôi thấy hơi buồn nhưng nhờ sự động viên kịp thời của Ban Chỉ huy đồn cùng đồng đội nên tôi rất vui, được trải nghiệm vui Tết trên tuyến biên giới. Tôi tự hào vì được cầm súng bảo vệ biên giới để mọi người, mọi nhà vui Xuân, đón Tết, biên giới của Tổ quốc được bình yên”, Binh nhất Hoàng Phước tự hào nói.

Thêm ấm tình quân-dân

2025 là năm thứ ba liên tiếp, tất cả các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước tổ chức chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”. Trong khuôn khổ chương trình, toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã vận động hơn 2.000 phần quà tặng người nghèo và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới vui Xuân, đón Tết.

Ngoài tặng quà, chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” còn tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, giao lưu văn hóa, văn nghệ để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của từng địa phương.

Đây là Tết đầu tiên chiến sĩ Ngô Ích Hậu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư tham gia gói bánh chưng, bánh tét trong khuôn khổ chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản”. Tay thoăn thoắt lau lá dong rồi cắt thành từng tệp ngay ngắn để người bên cạnh đặt vào khuôn gói bánh, chiến sĩ Ngô Ích Hậu vui vẻ chia sẻ: “Ngày còn ở nhà, tôi chỉ ngồi xem người thân gói bánh và phụ giúp các công việc vặt.

Bây giờ trực tiếp làm, tôi nhận ra chiếc bánh chưng tuy nhìn đơn giản nhưng các công đoạn thực hiện khá tỉ mỉ. Tôi rất vui khi tham gia hoạt động này vì được đóng góp công sức giúp nhân dân vui Xuân, đón Tết”. Thượng tá Trần Xuân Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư khẳng định:

Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” là một trong những hoạt động thắt chặt hơn nữa tình quân-dân trên tuyến biên giới mỗi khi Tết đến, Xuân về. Ngoài gói bánh chưng, bánh tét, cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng còn có chuỗi hoạt động khác như: khám, chữa bệnh miễn phí cho nhân dân biên giới; tặng quà kiều bào Campuchia đang sinh sống ở khu vực biên giới phía đối diện; thăm, tặng quà gia đình chính sách; tổ chức các trò chơi dân gian, gian hàng 0 đồng, ẩm thực; trao quà tặng hộ dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các em thuộc chương trình “Nâng bước em đến trường-Con nuôi đồn biên phòng”...

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa của “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” đã mang lại niềm vui, tinh thần phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trên tuyến biên giới của dân tộc, qua đó, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân-dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự địa bàn khu vực biên giới, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh.

Là một trong 70 gia đình được nhận quà Tết, anh Lê Văn Phước (49 tuổi) ở xã Pithanu, huyện Snuol, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia xúc động nói: “Cuộc sống của chúng tôi còn nhiều khó khăn.

Tết này được nhận quà của bộ đội biên phòng và xã Lộc Hòa, chúng tôi rất vui. Chúng tôi cảm ơn tình cảm và sự quan tâm chân thành này, chúc mọi người năm mới an khang, thịnh vượng và hạnh phúc”.

Những hoạt động thiết thực của Chương trình “Xuân biên phòng-Ấm lòng dân bản” và tinh thần vững tay súng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, canh cho nhân dân vui Xuân yên bình của Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã góp phần tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, thắm thêm tình quân dân nơi biên giới. Những hoạt động mang tính nhân văn, thiết thực này đang lan tỏa trên khắp nẻo biên cương, góp phần giúp đồng bào biên giới có một mùa xuân đủ đầy, sung túc, vui tươi.