Làm mới cho sách cũ

Lật lại từng trang sách cũ, hình ảnh vùng đất học xứ Huế hiện lên trong dáng vẻ nhẹ nhàng, sâu lắng. Không gian sách Cội Nguồn, phường Thuận Hóa, thành phố Huế của bạn trẻ Nguyễn Thị Mỹ Hằng (27 tuổi) như cánh chim mang theo tri thức nhuốm mầu thời gian.

Phút lắng đọng ở không gian sách cũ Cội Nguồn.
Phút lắng đọng ở không gian sách cũ Cội Nguồn.

Mầu giấy đã phai, tri thức đọng lại

Trong ký ức tuổi thơ của Nguyễn Thị Mỹ Hằng, cô được sống trong một gia đình luôn coi trọng việc học cùng những cuốn sách. Nhờ đó, Hằng sớm đặt ra mục tiêu tạo dựng một nhà sách riêng cho mình. Bước vào ngưỡng cửa đại học, niềm đam mê lật giở từng trang sách của Hằng tiếp tục có cơ hội phát triển.

“Những năm tháng đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi được tiếp xúc với nhiều đầu sách rất hay và lạ. Mỗi lần về Huế, ngoài hành lý thì tôi luôn mang theo một thùng sách đầy ắp. Khi đó, trong đầu cứ nghĩ đơn giản là mua sách để đọc. Mãi đến gần đây, tôi tự hỏi tại sao không tạo dựng một nhà sách, cùng chia sẻ đam mê sách với nhiều người”, Hằng tâm sự.

Hướng đến việc tạo ra một phong cách và lối đi riêng về sách, Hằng dành thời gian khảo sát, phân tích thói quen của người đọc. Từ kiến thức chuyên môn trong ngành marketing, Hằng quyết định mở một nhà sách cũ. Lý giải về điều này, cô chủ Nhà sách Cội Nguồn cho rằng, sách cũ vẫn có một chỗ đứng và nét thú vị nhất định. Đơn cử tại thành phố Huế, bạn đọc dễ dàng tìm mua những đầu sách nổi tiếng mới ra nhưng nếu xét về sách thuộc lĩnh vực văn hóa, lịch sử và con người Huế lại rất khó tìm. Thậm chí, có những tác giả chỉ in sách một lần cho nên khi tìm sách tái bản sẽ không có.

Trải qua bao nhiêu đổi thay, người Huế vẫn đề cao giá trị của sự học. Giải thích về cái tên Cội Nguồn, Nguyễn Thị Mỹ Hằng chia sẻ: “Cầm trên tay từng trang sách cũ, tôi muốn đưa những người yêu sách cùng trở về với ngày xưa. Đứng trước mỗi câu chuyện, khi chúng ta tập trung tìm tòi kỹ lưỡng, đào sâu nhiều tầng kiến thức sẽ nhận ra còn rất nhiều điều hấp dẫn. Hầu như, kiến thức không bị bó buộc trong một không gian nào cả. Tất cả những thứ chúng ta thấy sẽ luôn sống và rộng mở không giới hạn”. Nhà sách Cội Nguồn tập trung vào các nhóm sách chính về lĩnh vực nghiên cứu, văn học kinh điển, kinh tế, kỹ năng… cho đến sách nước ngoài (viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Hàn Quốc…). Cầm trên tay cuốn sách ưng ý, bạn trẻ Lê Trương Ngọc Anh bày tỏ: “Trái ngược với tấm bảng hiệu nhỏ xíu của tiệm, bên trong lại tràn ngập sách. Tổng quan, các đầu sách được bảo quản kỹ lưỡng. Dù đã in từ nhiều năm trước nhưng sách vẫn còn nguyên vẹn”.

Định hình giá trị riêng

Khi tạo dựng Nhà sách Cội Nguồn, một điều may mắn của cô chủ Nguyễn Thị Mỹ Hằng chính là sự tương tác, ủng hộ của nhiều nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử ở Huế. Chính những cây bút đã thành danh này cùng định hướng để Hằng tự tin trên con đường phát triển tình yêu sách của mình. Nhờ đó, hàng trăm đầu sách độc bản đã “có mặt” trên kệ sách Cội Nguồn.

Theo Mỹ Hằng, tính tiếp nối của tri thức đang tồn tại chung quanh cuộc sống dưới góc độ rung cảm đối với tri thức. Dáng vẻ trầm lặng, an nhiên của Huế đã đi sâu vào tiềm thức bao thế hệ người dân của đất cố đô. Góc nhìn của từng cá nhân sẽ khác nhau, nhưng khi gặp gỡ, trao đổi về kho tàng văn hóa địa phương thì tất cả đều hướng đến một điểm chung là lòng tự tôn cùng tinh thần cầu thị.

“Mỗi buổi sớm mai, vài bạn trẻ ghé đến không gian này với tâm thế rất dễ thương. Họ chỉ cần một nơi yên tĩnh, ấm cúng để tập trung tìm một dòng thông tin nào đó. Nhìn các bạn cười nói vui vẻ bên một trang sách, tôi như thấy lại chính bản thân mình của vài năm về trước”, Mỹ Hằng cho biết.

Để tiệm sách cũ tồn tại lâu dài ở thành phố Huế, Hằng xác định điều quan trọng nhất là sự tương đồng trong cảm xúc. Trong vai trò làm cầu nối từ sách đến bạn đọc, cô chủ của Nhà sách Cội Nguồn đặt bản thân mình vào vị trí của người đọc sách để việc chọn lọc sách đầu vào thật sự giá trị. Theo đó, một cuốn sách hay là khi chúng được những tác giả thành danh chấp bút. Từng trang sách chứa đựng công sức, tình cảm, trí tuệ của tác giả. Chỉ như vậy, người đọc mới dễ dàng tiếp nhận tri thức một cách trọn vẹn nhất.

Sau một hồi tìm sách, anh Dương Hiển Phú bộc lộ rõ cảm xúc vui sướng. Là một người thích khám phá vẻ đẹp của Huế, anh Phú bày tỏ: “Thông thường, mỗi người sẽ có một sự hiểu biết xoay quanh những thứ đã gặp. Mặt khác, sẽ có những điều chúng ta chưa biết. Với sự đa dạng ở Nhà sách Cội Nguồn, tôi được đón nhận tri thức theo từng mức độ nhất định, tăng dần theo thời gian. Trong văn hóa đọc luôn có một sự bao dung với những điều xuất hiện chung quanh”.

Cùng suy nghĩ đó, chị Nguyễn Thảo Hương cho biết, tuy Cội Nguồn là một không gian sách nhỏ nhưng có đủ loại sách, tha hồ lựa chọn. “Bên cạnh đó, giá bán sách hợp lý và có thể thấp hơn. Mọi người đến đây đều thân thiện tạo cảm giác gần gũi. Hiện tại, tôi chọn ngẫu nhiên thành một bộ sách đa dạng thể loại. Vài tháng nữa, tôi sẽ ghé lại chọn một lốc ngẫu nhiên khác”, chị Hương nói.

Sức hút của từng trang sách cũ vẫn vẹn nguyên giá trị, tạo nên một dòng chảy liên tục. Không gian sách cũ Cội Nguồn đã đặt thêm một mảnh ghép vào “bức tranh” văn hóa đặc trưng xứ Huế.

Có thể bạn quan tâm