Hết chuyện tréo ngoe

- Thế là chấm dứt chuyện tréo ngoe, gây tức bực, buồn cười cho dân tình!

- Chuyện gì mà tréo ngoe, đã tức bực lại còn buồn cười?

- Thì chuyện mấy ông thanh tra xây dựng lại đi xử phạt người vi phạm giao thông đó. Tréo ngoe là vì chẳng phải chức năng, nhiệm vụ được giao mà cứ xông bừa vô khiến người ta tức bực. Còn buồn cười là vì việc chẳng phải phạm vi, trách nhiệm của mình mà  "mấy chả" hăng hái quá đỗi đến nỗi trong năm qua xử phạt  hơn 28 nghìn trường hợp thì có tới hơn 18 nghìn lỗi thuộc về lĩnh vực giao thông, nghĩa là quá nửa hổng có dây dưa gì tới lãnh vực xây dựng, với số tiền phạt hàng tỷ đồng.

- Ðúng là mắc cười thiệt!

- Chắc vì thấy mắc cười và ngược đời quá đỗi  cho nên ngay sau ngày Quốc tế phụ nữ, UBND quận 1 đã ra văn bản về việc điều chỉnh thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng thanh tra xây dựng và coi như đặt dấu chấm hết cho chuyện tréo ngoe, tức bực, buồn cười. Sở Xây dựng thành phố cũng đã khẳng định việc ngược đời đó là trái với quy định và thẩm quyền được giao.

- Việc xảy ra cả năm nay rồi mà sao tận bây giờ các cơ quan chức năng mới xử lý vậy ta?

- Ở ta, chuyện gì mà chẳng phải "có lộ trình" mới giải quyết được, nhưng thôi không truy cứu trách nhiệm nữa. Chậm còn hơn là không xử lý đó, anh Ba!

- Chú mầy nói vậy thì anh Ba chịu thua rồi!

- Dù sao thì cũng đã hết chuyện tréo ngoe rồi!