Các nữ điều dưỡng của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương và người bệnh tan máu bẩm sinh.

"Ân tình của những người thầy thuốc theo suốt cuộc đời tôi"

40 năm sống trên đời, chị Hoàng Thị Thu Hiền (người bệnh tan máu bẩm sinh) đã từng trải qua “điều kỳ tích” nhờ trái tim và bàn tay tận tụy của các y, bác sĩ tại Trung tâm Thalassemia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương. Bởi vậy, với chị và nhiều bệnh nhân tại đây không bao giờ quên những ân tình của các chiến sĩ áo trắng.
 Chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An).

Tết ấm áp của những người sống nhờ nguồn máu hiến

Một năm trước, chị Trịnh Thị Thúy (sống tại Nghệ An) nằm bê bết vì tác dụng phụ của những đợt truyền hóa chất điều trị ung thư máu, thì năm nay, chị đã lui bệnh, sắp về nhà ăn Tết. Sau 6 năm phát hiện bệnh suy tủy, bà Nguyễn Thị Xuân vẫn khoẻ mạnh, vẫn miệt mài làm việc ở tuổi gần 60. Họ đã được hồi sinh nhờ những giọt máu hiến và nỗ lực của các y, bác sĩ. 
Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình: “Bác sĩ trước hết phải là người thân của người bệnh”

Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Đức Bình: “Bác sĩ trước hết phải là người thân của người bệnh”

“Bệnh nhân không chỉ cần một phác đồ điều trị cá thể hóa, mà còn cần truyền cho họ tư tưởng lạc quan. Những người bệnh về máu, nhất là máu ác tính, tư tưởng chiếm vai trò quan trọng để chống chọi lại bệnh. Vì thế trong điều trị, bác sĩ không chỉ đơn thuần quan tâm đến phác đồ, mà cần phải thật sự là người thân của người bệnh”, nghe Tiến sĩ Bình nói dứt lời, tôi mới hiểu, vì sao những chia sẻ của ông trên fanpage của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương về điều trị bệnh máu ác tính, lại có sức hút với rất đông người bệnh và người nhà người bệnh.
Lãnh đạo Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương nhận Bằng khen của Bộ Trưởng Y tế trao tặng.

Tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực huyết học và truyền máu

Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn về nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất, trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương (Bộ Y tế) đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; trở thành đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới và luôn giữ vững chất lượng chuyên môn của Viện đầu ngành về chuyên khoa Huyết học- Truyền máu trên toàn quốc.
Chị Lê Thị Vinh (Thường Tín, Hà Nội).

Người phụ nữ sẵn sàng đội mưa để hiến máu phenotype

Để bảo đảm an toàn truyền máu, ngoài việc cung cấp đủ lượng máu, việc truyền máu hòa hợp kháng nguyên nhóm máu hệ hồng cầu (truyền máu hòa hợp phenotype) giữa người cho và người nhận là rất quan trọng. Nhiều năm qua, chị Lê Thị Vinh (Thường Tín, Hà Nội) chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào đề nghị đi hiến máu của Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương.
Ông Trần Văn Toan (Mê Linh, Hà Nội) và vợ Vương Thị Hòa đã có hơn 100 lần hiến tiểu cầu.

Hiến máu, hiến tiểu cầu với tinh thần sẵn sàng của người lính Trường Sa

Năm 2017, kết thúc những năm tháng công tác tại các huyện đảo xa xôi ở Trường Sa bảo vệ Tổ quốc, ông Trần Văn Toan (Mê Linh, Hà Nội), hằng tháng đều chở vợ mình từ Mê Linh, vượt quãng đường gần 20km xuống Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương để hiến máu. Ông bảo, con đường này chẳng thấm là gì so với con đường hành quân hàng trăm cây số trong thời gian quân ngũ của mình. 
Có đến hơn 5.000 người đã hiến tiểu cầu trong năm 2023 từ 10 lần trở lên.

Những “giọt máu vàng” giúp kéo dài sự sống cho nhiều người bệnh

“Nếu người nổi tím mà không lên viện truyền tiểu cầu, sẽ lả đi lúc nào không biết”, “mỗi lần điều trị hóa chất, tiểu cầu tụt hết phải truyền tới 15-20 ngày”… là tâm sự đau đớn của không ít người bệnh về máu cần tiểu cầu. Thấu hiểu nỗi đau đó, những năm qua, cộng đồng hiến tiểu cầu đã luôn miệt mài hiến "giọt máu vàng", coi hiến tiểu cầu là “thói quen” giúp kéo dài sự sống cho nhiều người bệnh.
Em Dương Quỳnh Như Ngọc (dân tộc Pà Thẻn) lấy máu xét nghiệm sàng lọc.

Sàng lọc bệnh tan máu bẩm sinh cho học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Hà Giang

Với dân số 935.700 người, gồm 19 dân tộc, trong đó trên 87% là đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai hoạt động dự phòng, phòng bệnh thalassemia tại tỉnh Hà Giang rất quan trọng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
Ảnh minh họa.

10 năm ung thư máu mạn tính, người mẹ trẻ òa khóc khi có được con đầu lòng

10 năm điều trị ung thư máu mạn tính nhắm đích, chấp nhận dừng thuốc một năm đối diện với nguy cơ bệnh biến chuyển sang thể ung thư máu cấp tính nhưng chị Lê Thị M. vẫn quyết tâm mang thai, hạ sinh đứa con đầu lòng kháu khỉnh. "Tôi không nghĩ ung thư còn có thể sinh con được", chị M. hạnh phúc chia sẻ. 
Anh Trần Minh Mến (Bình Thuận).

Những ngân hàng "máu sống"

Hai năm nay, anh Trần Minh Mến (Bình Thuận) nghỉ hẳn việc bảo vệ, túc trực ở Bệnh viện Khu vực phía nam Bình Thuận. Ai cần có máu, anh “điều động” thành viên câu lạc bộ. Bất kể ngày hay đêm, anh trở thành “tổng đài máu” của hàng vạn người bệnh nơi đây.