Sao kỳ vậy ta?

- Anh Ba có nhớ hồi đi học, đọc "Số Ðỏ" của Vũ Trọng Phụng, có câu nói gì ấn tượng nhất không?

Ảnh minh họa (tuoitre.vn)
Ảnh minh họa (tuoitre.vn)

- "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi" ai mà không biết, không nhớ! Mà sao bữa nay chú mầy lại cắc cớ hỏi chuyện đó?

- Em hỏi là vì thấy có vô khối chuyện thuộc diện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi "!

- Nghĩa là sao?

- Nghĩa là ai cũng biết cả rồi, nhưng mà vẫn phải nói đi, nói lại mãi!

- Sao lại "vẫn phải nói đi, nói lại mãi"?

- Vì nói hoài mà chẳng giải quyết được nên cứ phải nói đi, nói lại mãi thôi!

- Cụ thể như chuyện gì?

- Như cái chuyện "Năm học mới,  nỗi lo cũ"!

- Chuyện nầy chắc có liên quan tới ngành giáo dục?

- Ðương nhiên rồi! Bao nhiêu năm nay rồi, năm nào người ta cũng kêu thiếu trường, thiếu lớp, thiếu giáo viên... Vậy mà tới năm học nầy vẫn...

- Vẫn y nguyên chớ gì?

- Thì vẫn. Mấy hôm trước, một đoàn cán bộ bên MTTQ thành phố đã khảo sát việc chuẩn bị cho năm học mới ở các quận 4, 11, Bình Thạnh và huyện Hóc Môn. Nhiều vấn đề được đoàn ghi nhận và "mổ xẻ" như thiếu giáo viên, phòng học, cơ sở vật chất xuống cấp, hỗ trợ học sinh nghèo, các khoản thu đầu năm...

- Toàn chuyện cũ xì à! Mà đã "mổ xẻ" bao nhiêu năm nay còn gì?

- Mổ xẻ nhiều rồi, nhưng mổ xong để đấy nên bao năm qua chuyện xưa vẫn như cũ thôi!

- Vậy là chuyện  mổ ra để đấy cũng thành cái chuyện "biết rồi, khổ lắm, nói mãi" chớ không riêng chi việc thiếu thầy, thiếu lớp!

- Ðúng đó. Chuyện lạ là ai cũng thấy, ai cũng biết, vậy mà hổng có một biện pháp nào để giải quyết tận gốc vấn đề.

- Ờ, anh cũng thấy lạ ở chỗ đó. Hết bên chánh quyền đến bên đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội rồi các ban,  sở,  ngành đều đến, đều biết, đều kiến nghị mà rồi chuyện vẫn vậy!

- Cho nên không ai hiểu nổi vì sao lại thế mà chỉ biết băn khoăn, thắc mắc thôi.

- Thắc mắc sao?

- Thắc mắc là: Sao mà kỳ vậy ta?