Quý nhưng phải đẹp...

Thứ chi đẹp cũng đều đắt giá, đúng không anh Ba?

- Ðương nhiên rồi, của nào, tiền nấy mà!

- Vậy mà...

- Mà sao?

- Người ta mà cụ thể là các chuyên gia về đô thị nói... thành phố mình có con sông Sài Gòn đẹp mà chưa đắt giá.

- Ủa, sao người ta lại nói vậy?

- Con sông đẹp nhưng hai bên bờ sông còn nhôm nhoam, không quy củ, không đẹp mắt cho nên tự nhiên... mất giá!

- Cụ thể chút nữa đi Tư...!

- Như mấy người bên ngành quy hoạch - kiến trúc vừa đi khảo sát về nói là hai bên bờ sông có quá nhiều sự đối lập, tương phản nhau, nghĩa là không đồng bộ. Bờ phía trung tâm thành phố với hàng loạt cao ốc, có cả nhà chọc trời. Còn bờ sông phía bên kia, mạn Thủ Thiêm thì...

- Ðồng không mông quạnh.

- Khu Thảo Ðiền, bờ sông là biệt thự của nhà giàu, đối lập bên kia là bán đảo Thanh Ða gần như hoang hóa. Rồi các đô thị xây dựng ven sông Sài Gòn cũng mỗi khu một kiểu, không ăn nhập với nhau chi cả. Ða dạng nhưng lại không hài hòa. Thêm vào đó là... tình trạng lấn chiếm bờ sông vô tội vạ để dựng hàng quán kinh doanh ven mép nước cũng góp phần "băm nát" bờ sông.

- Mới nghe qua mà đã thấy ngao ngán.

- Viện nghiên cứu phát triển thành phố đã đánh giá là cảnh quan hai bên bờ sông phát triển không đồng đều...

- Ờ, mấy người đó ăn nói khéo quá đi. Thực tế là lổn nhổn, không bài bản, không đồng bộ, không theo một quy hoạch thống nhất nào hết. Vậy mà chỉ gói gọn trong ba chữ "không đồng đều".

- Thì "lời nói chẳng mất tiền mua/Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau".

- Cứ nói cho vừa lòng nhau mà không làm chi cả thì cũng ích chi đâu!

- Sao lại không làm, anh Ba? Tư tui nghe người ta nói là bên Sở Quy hoạch - Kiến trúc đã tiến hành phân đoạn, phân vùng để có giải pháp hợp lý khai thác hai bên bờ sông và thành phố cũng đã ra chỉ lệnh kiên quyết xử lý những trường hợp lấn chiếm bờ sông.

- Cũng mong là sớm có các giải pháp làm đẹp hai bên bờ sông. Như ai đó từng nói sông Sài Gòn là một tài sản quý báu của thành phố. Quý nhưng phải đẹp, phải hài hòa nữa thì mới cao giá.