Nói lại cho rõ!

- Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp hè là nhiều người lại kêu bải hoải chuyện "thiếu sân chơi cho trẻ em". Nghe hoài nhàm cả lỗ tai!

- Thì kêu riết mà đâu có thấy thay đổi  gì hết trọi cho nên người ta mới kêu tiếp chớ!

- Sao lại không thay đổi gì ? Mới chớm hè, thành phố đã triển khai hoạt động hè cho tụi nhỏ với chủ đề 'Tự hào thiếu nhi thành phố mang tên Bác' diễn ra từ ngày 1-6 đến tận  10-8 lận. Có đủ hết mọi trò, từ hoạt động vui chơi giải trí kết hợp với rèn luyện kỹ năng qua các chương trình như tham quan bảo tàng, vui học sơ cấp cứu... Ðặc biệt, hè năm nay thành phố mình đưa vào hoạt động năm khu vui chơi cho thiếu nhi là Công viên văn hóa xã Bình Chánh; Công viên Phú Lâm, Trung tâm Thanh thiếu niên huyện Nhà Bè, Công viên 23-9 và Công viên Tao Ðàn. Chưa kể là quận nào cũng đều có nhà văn hóa cho bọn trẻ  đọc sách, đá cầu, nhảy dây, ca hát... Lại còn mấy công viên to bự cả trên cạn cả dưới nước nữa. Rồi vô khối nhà doanh nghiệp 'mở học kỳ quân đội', 'mùa hè trải nghiệm'... Kêu thiếu thiệt là hổng có 'cơ sở thực tế'.

- Thế sao! Vậy mà tụi nhỏ vẫn ra sông tự bơi, ra đường đá bóng hoặc đi theo cha chữa khóa như thằng nhỏ nhà tui vầy nè?

- Một là,  vì anh Ba cũng như thằng Tư Búa nầy đâu có đủ tiền để cho mấy nhỏ tham gia các chương trình 'hiện đại', 'mốt thời thượng' gọi là 'rèn luyện kỹ năng sống'. Mấy cái vụ đó, người ta nói là phục vụ trẻ nhỏ, nhưng đặt ra cốt là để kiếm tiền 'trên lưng bố mẹ trẻ em' cho nên chỉ 'hút' con nhà giàu thôi à. Hai là, các chương trình 'phổ thông, đại chúng' ai ai cũng tham gia được thì lại thiếu hấp dẫn. Anh Ba thấy không, người lớn đặt ra hết hoạt động này tới chương trình nọ nghe rất hoành tráng, bổ ích, thiết thực và phù hợp... với chỉ  người lớn thôi. Vì người lớn tự nghĩ ra theo ý mình đâu có hỏi qua ý kiến bọn nhỏ nên tham gia vài ba bữa là tụi nhỏ nó chán, nó bỏ, nó 'tự biên, tự diễn' những thứ tụi nó thích, hợp với lứa tuổi của chúng nó à.

- Vậy là không thiếu chỗ chơi mà là thiếu cách chơi, trò chơi phù hợp trẻ nhỏ và... túi tiền của bố, mẹ trẻ nhỏ!

- Anh Ba nói trúng phóc. Không thiếu chỗ chơi mà thiếu các chương trình, hoạt động hấp dẫn, lôi cuốn được tụi nhỏ hợp với túi tiền eo hẹp của phần lớn cư dân thành phố.

- Thế thì phải 'nói lại cho rõ'!

- Thì em đã nói lại cho rõ rồi đấy thôi!