- Thì gọi là "lệch pha" bởi ông nói gà thì bà nói vịt.
- Vậy cùng một vấn đề, nhưng hai cơ quan quản lý lại giải quyết theo hai hướng khác nhau thì gọi là gì?
- Thì gọi là "vênh quan điểm", bởi bên này bảo đúng, bên kia bảo sai, bên bảo được, bên bảo không được. Vênh nghĩa là không trùng khớp với nhau.
- Khi xảy ra lệch và vênh thì hậu quả là thế nào?
- Trong nhà bố mẹ "lệch pha" nhau thì trước hết là con cái của chính họ phải chịu khổ, thứ đến là hàng xóm láng giềng thỉnh thoảng lại bắt buộc phải nghe "chương trình ca nhạc"... không theo yêu cầu của thính giả. Còn khi hai cơ quan quản lý "vênh quan điểm" mà tầng lớp bình dân như tui với chú gọi là "chỏi" nhau thì người chịu khổ lại là những "thảo dân" không may liên đới tới cái sự vênh đó. Thí dụ như hơn 600 hộ dân khu phố 5, phường Tân Hưng, quận 7 bao năm nay muốn xài nước máy từ đồng hồ tổng, phải trả tới 25.000 đồng/m3. Ai nhà xa, không xách nước được phải mua nước từ các xe ba gác với giá 100.000 đồng/m3. Quá xót ruột vì phải trả tiền nước giá cao, các hộ dân từng đề nghị Công ty Cấp nước Nhà Bè đầu tư đường ống dẫn nước về khu phố. Nhưng công ty cho biết khu vực này đã được thành phố quy hoạch làm dự án nên chưa thể đầu tư vì không biết khi nào mới giải tỏa mặt bằng. Nếu đầu tư vài tỷ đồng làm đường ống nước mà chỉ dùng được một, hai năm là quá lãng phí. Tuy nhiên, UBND quận 7 cho rằng, giải thích của Công ty Cấp nước Nhà Bè chưa hợp lý vì thành phố chỉ mới chấp thuận cho nghiên cứu đầu tư dự án tại đây và công ty này vẫn chưa có báo cáo gì. Do vậy, công ty cấp nước hoặc người dân hoàn toàn có thể đầu tư lắp đường ống nước tại đây. Do hai cơ quan quản lý chưa tìm được tiếng nói chung, cho nên đến nay, người dân khu phố 5 vẫn chưa rõ bao giờ mới được dùng nước sạch đúng giá quy định.
- Như vậy là dù có lệch hay vênh thì hậu quả đều tai hại như nhau!
- Ðương nhiên, cho nên tốt nhất là phải sớm tìm cách tránh lệch và giảm vênh cho dân chúng được nhờ.