Kỳ vọng vào một mùa biển mới

Sau nhiều ngày tàu thuyền phải neo đậu tránh bão và mưa lũ, cảng cá Quy Nhơn (Gia Lai) nhộn nhịp trở lại. Tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau í ới, báo hiệu một mùa biển mới đang bắt đầu.

Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư cụ ra khơi.
Ngư dân tất bật chuẩn bị ngư cụ ra khơi.

Những con tàu chuẩn bị rời bến mang theo nhiên liệu, lưới chài, đá lạnh… và cả hy vọng, nghị lực cùng khát vọng tái thiết sinh kế sau thiên tai.

Biển yên sóng, người ra khơi

Sáng sớm, khi mặt trời vừa ló rạng, cảng cá đã tấp nập, ai cũng hối hả, tất bật để kịp chuyến biển mới. Những con tàu mang biển số Gia Lai, Đắk Lắk lần lượt cập bến, tiếp nhiên liệu, tích trữ đá lạnh, chất đầy lương thực, nước uống và ngư cụ.

Trên bến, dưới thuyền, không khí rộn ràng lan tỏa khắp cảng cá, tiếng máy nổ xay đá hòa cùng tiếng gọi nhau, xen lẫn mùi dầu máy và gió biển mặn mòi tạo nên nhịp sống đặc trưng của cảng cá những ngày đầu năm.Theo kinh nghiệm của ngư dân, đầu năm là thời điểm thuận lợi để vươn khơi.

Ngư dân Mai Văn Thanh (phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) tranh thủ kiểm tra lại hệ thống máy móc, lưới kéo và thiết bị định vị, chia sẻ:

“Do thời tiết bất lợi, tàu phải nằm bờ thời gian dài, anh em không có thu nhập. Nay biển đã yên, gió đã lặng, chúng tôi khẩn trương chuẩn bị nhổ neo. Chuyến biển đầu năm không chỉ để kiếm sống mà còn là chuyến “mở hàng”, cầu mong một năm thuận lợi, đánh bắt được mùa”.

Niềm tin và khát vọng ánh lên trên những gương mặt rám nắng và nụ cười mộc mạc của những thuyền viên. Bàn tay chai sần, thô ráp vì lưới chài và dây neo thoăn thoắt chuẩn bị cho chuyến đi biển đầu năm.

Họ hiểu rằng phía trước vẫn còn nhiều thử thách, nhưng từ đó nghị lực và bản lĩnh lại được tôi luyện, để mỗi lần trở về mang theo cả khoang đầy hải sản.

Dù bão, mưa lũ đã làm nhiều con tàu bị hư hỏng, ngư dân phải vay mượn để sửa chữa, sắm lại ngư cụ, nhưng với họ, biển không chỉ là kế sinh nhai mà còn là máu thịt, là truyền thống nối dài qua bao thế hệ.

Trên boong tàu, ông Đặng Văn Đằng vừa cẩn thận kiểm tra hệ thống định vị vừa nói: “Chúng tôi đã quen với biển, với bão, mỗi lần vượt qua là một lần thêm mạnh mẽ, là minh chứng rằng, ngư dân chưa bao giờ chịu khuất phục trước sóng gió. Nếu chuẩn bị chu đáo và gặp may mắn, chuyến biển này có thể bù lại những ngày dài phải nằm bờ”.

Điểm tựa của ngư dân

Để hỗ trợ ngư dân vươn khơi an toàn, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn đã triển khai lực lượng xuống tận tàu, hướng dẫn thủ tục xuất bến, kiểm tra thiết bị an toàn, đồng thời nhắc nhở tuân thủ quy định về khai thác thủy sản.

Các cán bộ biên phòng túc trực 24/24 giờ, phối hợp Ban Quản lý cảng cá bảo đảm quy trình nhanh chóng, thuận lợi.

Chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, bộ đội biên phòng... để khôi phục hạ tầng cảng cá, bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, đá lạnh, thực phẩm. Các tổ chức đoàn thể cũng vận động hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, giúp bà con sớm ổn định sản xuất.

Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các đợt quyên góp, hỗ trợ giống, vốn và vật tư cho các hộ khó khăn. Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai gói vay ưu đãi để ngư dân tái sản xuất.

Ông Đào Xuân Thiện, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh) cho biết: "Chúng tôi huy động tối đa nhân lực để vừa khắc phục hư hỏng tàu thuyền, vừa đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục cho các tàu cá đủ điều kiện ra khơi, tránh tình trạng ách tắc; phối hợp với doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu, đá lạnh, nhu yếu phẩm, giúp ngư dân ra khơi ngay khi thời tiết ổn định và tàu thuyền được kiểm tra an toàn”.

Song song với đó, lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường các biện pháp hỗ trợ, kiểm soát chặt chẽ nhưng linh hoạt để bảo đảm an toàn hàng hải và tuân thủ quy định pháp luật. Ngoài việc kiểm tra giấy tờ, biên phòng còn trực tiếp hỗ trợ bà con kiểm tra thiết bị định vị, máy thông tin liên lạc.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn cho biết: “Chúng tôi không chỉ kiểm tra hồ sơ mà còn trực tiếp hỗ trợ bà con kiểm tra thiết bị, nhắc nhở theo dõi sát diễn biến thời tiết, không vi phạm quy định về khai thác IUU; những buổi sinh hoạt cộng đồng tại cảng cũng là nơi chia sẻ thông tin, cập nhật dự báo khí tượng và hướng dẫn kỹ năng ứng phó khẩn cấp”.

Thiên tai vừa đi qua để lại nhiều tổn thất, nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng và tinh thần chủ động, kiên cường của ngư dân, hoạt động khai thác thủy sản tại các cảng cá đang từng bước phục hồi.

Biển đã lặng, trời đã trong. Những con tàu tiếp tục rẽ sóng ra khơi, mang theo niềm tin vào một mùa biển mới.

Có thể bạn quan tâm