- Bộ chú mầy lại gặp uýnh lộn trên đường à?
- Không sai! Hai ông, một đi xe máy và một lái ta-xi va quệt chút xíu mà đánh võ mồm xong là giơ chân, múa tay giã nhau tơi bời, làm kẹt cả một đoạn đường dài.
- Ờ, xử nhau kiểu đó là thiếu kỹ năng sống rồi!
- Kỹ năng sống là gì, anh Ba?
- Nghe nói đó là một tập hợp các kỹ năng mà con người có được thông qua giảng dạy hoặc kinh nghiệm trực tiếp được sử dụng để xử lý những vấn đề, câu hỏi thường gặp trong cuộc sống.
- Em vẫn chưa rành lắm, anh Ba nói kỹ thêm chút nữa coi?
- Thí dụ ở các nước châu Âu, ngay từ bé tụi nhỏ đã được học các kỹ năng xử lý những tình huống sẽ xảy ra trong cuộc sống để tránh những mâu thuẫn, xung đột, bạo lực giữa người và người. Điều đó còn gọi là kỹ năng mềm đó Tư.
- Vậy thì không chỉ thanh niên, thiếu niên mới cần được dạy kỹ năng sống mà ở ta, cả người lớn cũng cần phải học.
- Đương nhiên rồi! Bữa nay chú mầy có vẻ rất quan tâm tới lãnh vực nầy?
- Phải quan tâm chớ, anh Ba không nghe báo chí nói là dân ta ngày càng thiếu kiềm chế. Chỉ thích đối đầu mà không ưa đối thoại đó sao!
- Cũng có nghe nói, nhưng chưa rõ lắm!
- Vậy thì để thằng Tư Búa nầy nói lại cho anh Ba rõ. Dịp Tết Nguyên đán năm ngoái cả nước có hơn năm ngàn người nhập viện vì đánh nhau. E là Tết năm nay cũng…
- Đó là cả nước còn thành phố mình thì sao?
- Thành phố mình thì nằm trong tình trạng chung đó thôi. Cũng đâu chờ tới ngày lễ, ngày nghỉ… mà ngày nào cũng có đánh lộn với đủ nguyên nhân.
- Do đâu vậy Tư?
- Do đâu thì em không rành, không rõ lắm mà chỉ biết chắc một chuyện …
- Chuyện chi?
- Là thành phố nên mở các trung tâm bồi dưỡng kỹ năng sống dành cho người lớn với duy nhất một kỹ năng cơ bản.
- Ý chú mầy là…?
- Dạ, là kỹ năng nhường nhịn để tránh mâu thuẫn, xung đột, bạo lực giữa người và người như anh Ba nói hồi nãy đó!
- Vậy thì phải gọi là kỹ năng mềm nghe cho có vẻ chuyên nghiệp!