Hứa lèo!

-Hứa mà không làm được hay không chịu làm thì gọi là thất hứa phải không anh Ba?

- Dĩ nhiên rồi. Có vậy mà cũng phải hỏi. Người ta có câu "Lời nói gió bay". Lời hứa cũng là lời nói nên cũng dễ bay như thường thôi mà!

- Không làm được hay không muốn làm thì đừng có hứa. Có ai bắt buộc phải hứa đâu!

- Nếu ai cũng vậy thì đâu có chuyện để cho chú mầy phàn nàn, chỉ trích. Mà nói qua, nói lại từ hồi nãy đến giờ, chuyện thất hứa đó là như thế nào vậy?

- Là mấy chục hộ dân ngụ tại 206 Lê Văn Quới, khu phố 15, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, gởi đơn tới báo chí phản ánh việc suốt năm năm qua, chánh quyền phường không chịu tráng nhựa mặt đường hẻm dài khoảng 100 m. Cho dù trước đó đã hứa với dân nhiều rồi.

- Chuyện không có gì to tát, có mỗi khúc đường mà sao khó khăn vậy?

- Em cũng không rõ là vì sao nữa. Bởi lẽ, phần cống, hố ga thoát nước, hạ tầng... đã được người dân góp tiền làm xong từ năm 2009 nhưng rồi phía chủ đầu tư là UBND phường Bình Hưng Hòa A lại không chịu hoàn tất trách nhiệm trải nhựa mặt đường.

- Chắc là do phường cũng thiếu tiền?

- Nếu thiếu tiền hay có chuyện gì đó khó khăn thì phải báo cáo lên trên rồi bàn bạc cùng dân tìm cách tháo gỡ. Chớ biết chắc không có tiền để làm, sao lại cứ hứa đại!

- Thì lắm khi lọt vô tình thế hiểm nghèo cũng phải hứa liều, hứa đại cho qua chuyện theo kiểu "giải pháp tình thế" đó mà!

- Anh Ba binh vực kiểu vậy là rất không đúng!

- Sao lại không đúng?

- Không đúng là vì không làm được thì nói thẳng ra là không làm được sao lại cứ hứa lần khân mãi vậy. Như thế không thể gọi là thất hứa.

- Không thất hứa thì là gì đây?

- Hứa rồi ra sức làm để giữ lời, nhưng vì bất ngờ gặp khó khăn nên không làm được thì gọi thất hứa. Còn biết chắc không làm được mà vẫn hứa đi, hứa lại nhiều lần để lần lữa, câu giờ nhằm né tránh thì chẳng khác nào cố tình lừa người ta. Mà như vậy thì gọi là...

- Gọi là gì?

- Gọi là hứa lèo!