Chữ "K" thứ sáu

- Có vẻ như...

- Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố diễn biến ngày càng phức tạp.

- Sao anh Ba biết là Tư tui đang định nói vậy?

- Thì nhìn vô bộ mặt đăm chiêu, đầy lo lắng của chú mầy là biết liền à!

- Không lo sao được, anh Ba! Dịch bệnh chưa lui được thì biết tới khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Mà cuộc sống có trở lại bình thường như cũ thì...

- Thì thu nhập của anh em mình mới có khả năng trở lại bình thường như cũ. Đúng không Tư?

- Anh Ba chỉ được mỗi cái là nói đúng!

- Chuyện đúng, sai lúc nầy là quan trọng lắm, nghe Tư.

- Ý của anh Ba là...?

- Là phải thực hiện đúng khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế đưa ra là "Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế", làm sai ...

- Sai một ly đi cách ly nhiều người lắm!

- Chính vì thế, thành phố vừa ra văn bản khẩn gửi các quận, huyện về tăng cường thực hiện Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố.

- Nghĩa là đã thực hiện rồi giờ phải tiếp tục thực hiện đầy đủ hơn, chính xác hơn, nghiêm túc hơn nữa?

- Hiểu vậy là đúng rồi! Sở dĩ thành phố phải ra văn bản khẩn là vì trong thời gian qua việc thực hiện "5K" vẫn chưa nghiêm túc ở mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ.

- Việc đó thì Tư tui thấy rất rõ!

- Không phải mình chú mầy thấy vậy, mà rất nhiều người thấy là vẫn có những người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy cách, tụ tập ăn uống tại vỉa hè, quán giải khát, chung cư, lề đường,... và người ta cũng thấy là...

- Các hành vi vi phạm đó chưa được các lực lượng chức năng xử lý nghiêm và kịp thời!

- Chính vì vậy, việc khoanh vùng, dập dịch và hạn chế nguồn lây nhiễm còn rất khó khăn.

- Có khó khăn hay mất vốn, tổn hại chi nhiều đâu mà người ta không tuân thủ nghiêm "5K" được, anh Ba?

- Vậy mới đáng nói chớ! Anh Ba thấy là bên cạnh thiếu nhận thức dẫn tới thiếu ý thức tuân thủ thì có phần lơ là, chủ quan ở trong tư tưởng của không ít người và ngay cả các cơ quan chức năng nữa. Vì thế, cần phải có thêm một chữ "K" nữa là...

- Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác!