Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Tiếp nối hành trình tìm kiếm và quy tập, đưa những người con đã hy sinh vì Tổ quốc và nghĩa vụ quốc tế cao cả trở về với đất mẹ, Đội tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ 192 của thành phố Huế vừa xuất quân, tiếp tục sang Lào thực hiện nhiệm vụ mùa khô 2026-2027.
Ngày 7/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức các đoàn công tác thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang tham gia Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi.
Ngày 7/9, Đội K76 (Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai) đã phát hiện và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ cùng các kỷ vật tại khu vực sân bay quân sự Lộc Ninh cũ, thuộc phường Lộc Ninh.
“Có khăn rằn, các cháu ơi!”. Tiếng bác sĩ quân y Trần Văn Bản bất ngờ vang lên giữa khu khai quật. Những bàn tay đang lần tìm trong đất bỗng chậm lại. Một chiếc khăn rằn, sau gần 60 năm nằm dưới lòng đất, có thể trở thành một manh mối quan trọng để lần tìm danh tính những người đã nằm lại nơi này.
Với thông điệp "Mỗi thông tin là một hy vọng-Mỗi hài cốt được quy tập là một đồng đội trở về”, Bộ Chỉ huy Quân sự Tây Ninh phát động phong trào thi đua “Tìm đồng đội”, góp phần thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.
Vượt qua địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt, tại Lạng Sơn, mỗi bước chân trên hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đều in đậm sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân miền biên viễn.
Ngày 5/9, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, quy tập thêm 11 hài cốt liệt sĩ tại khu B, nâng tổng số hài cốt được phát hiện tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh lên 582.
Từ ký ức cựu binh Mỹ, bản đồ quân sự và ảnh viễn thám, dấu tích địa hình, nhóm nghiên cứu hỗn hợp Việt-Mỹ đã khoanh vùng khu vực nghi vấn có mộ tập thể liệt sĩ tại phường Tam Quan, tỉnh Gia Lai, đồng thời đề xuất lực lượng chức năng tìm kiếm.
Ngày 4/9, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ đã bàn giao 847 mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại 8 nghĩa trang cho Viện pháp y Quân đội, kết thúc giai đoạn 1 của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.
Ngày 4/9, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 7 bộ hài cốt liệt sĩ.
Sau gần 6 tháng triển khai, tính đến ngày 4/9, Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Chiến dịch 500 ngày đêm) đã quy tập được 2.120 hài cốt liệt sĩ; trong đó đã có 19/34 tỉnh, thành phố hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ.
Sau lễ xuất quân, cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) đã lên đường sang Vương quốc Campuchia, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Mùa khô 2026-2027, đội sẽ triển khai lực lượng để tìm kiếm tại 2 tỉnh Prey Veng và Pursat.
Ngày 4/9, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tuyên Quang.
Năm người thân ngã xuống qua hai cuộc kháng chiến, bà ngoại là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người cha là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Ngày 3/9, tại phường Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K92, Đội K93 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia, giai đoạn XXVI, mùa khô 2026-2027.
“58 năm, rất nhiều gia đình đang mong ngóng một cuộc tìm kiếm này. Chúng tôi không để hành trình tìm kiếm các liệt sĩ chậm lại”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói, nhấn mạnh quyết tâm tìm kiếm xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim.
Năm 1964, khi mới 12 tuổi, ông Huỳnh Xuân Thanh rời quê Quảng Nam, vượt Trường Sơn ra miền bắc học tập. Trước chuyến đi kéo dài khoảng ba tháng ấy, cậu học trò nhỏ đã sớm tham gia công việc liên lạc cho cơ sở cách mạng ở Quảng Nam-Đà Nẵng.
Ngày 30/8, trong quá trình khai quật, lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đại Chánh, xã Phú Thuận, thành phố Đà Nẵng (thuộc xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cũ) lực lượng chức năng phát hiện một di vật khắc rõ họ tên, năm sinh, đơn vị và ngày hy sinh của liệt sĩ.
Đoàn công tác Quân khu 9 do Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu làm trưởng đoàn vừa ký kết biên bản thống nhất nội dung phối hợp tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia.
Nhưng gần 60 năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lệ lại gắn với một nỗi nhớ không thể nào quên. Người bà yêu, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đã vĩnh viễn nằm lại sau trận Mậu Thân năm 1968. Bà ở vậy, giữ trọn lời hẹn năm xưa, cho đến ngày hài cốt ông được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.
Ngày 28/8, tại Nghĩa trang liệt sĩ Hải Lăng, xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng.
Sáng 28/8, hàng trăm hội viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại Công viên Lê Thị Riêng, nơi đang diễn ra công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Ngày 28/8, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị thu thập, cung cấp thông tin, tư liệu lịch sử phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại pháo đài K30, tổ dân phố 26, phường Lào Cai
Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9, từ ngày 28-31/8, cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ truy điệu, an táng 11 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được lực lượng chức năng quy tập, cất bốc trong thời gian qua.
Ở tuổi gần 80, bà Nguyễn Thị Bích Nga vẫn một mình lái xe máy giữa nội đô Thành phố Hồ Chí Minh, lần theo từng manh mối để tìm thân nhân của những chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã hy sinh gần 60 năm trước.
Kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân trong thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm, ngày 28/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đã tổ chức trao thưởng 3 tập thể và 98 cá nhân.