Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Sáng 19/8, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ vinh danh 80 gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu của lực lượng Công an nhân dân đại diện cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố.
Ngày 18/10/2021, khi con trai đầu lòng vừa cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc Thiếu tá Nguyễn Minh Cường xách ba lô rời Thành phố Hồ Chí Minh, lên đường nhận nhiệm vụ tại xã biên giới Đăk Nhoong. Kết thúc 2 năm thử thách, anh chọn gác lại niềm riêng, tình nguyện ở lại nơi “đầu sóng ngọn gió” thêm hai năm.
Trong đợt lũ lịch sử hồi tháng 7 vừa qua, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại hiểm nguy để bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân và hỗ trợ khắc phục hậu quả. Bão lũ đi qua, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân, trong đó có lực lượng Công an xã để lại những tình cảm hết sức đặc biệt trong lòng nhân dân.
Do địa hình đặc thù, công tác cứu nạn, cứu hộ tai nạn rớt giếng tại Đắk Lắk rất gian nan, vất vả. Tuy nhiên, với tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã vượt khó khăn, cứu hộ thành công hàng chục vụ nạn nhân rơi xuống giếng.
Sinh năm 1994, Đại úy Trần Vĩnh Chiến, Phó Đội trưởng Đội 3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh là một trong các gương mặt trẻ xuất sắc, tiêu biểu toàn lực lượng công an nhân dân năm 2025.
Gần 30 năm khoác áo lính, lăn lộn trên những trận tuyến nóng bỏng, Thượng tá, Tiến sĩ, Nhà văn Đào Trung Hiếu đã gom góp trong mình cả một kho ký ức dày máu và nước mắt. Từ ký ức trận mạc ấy, anh cầm bút, thổi hơi ấm sự sống vào những hồ sơ lạnh lẽo, biến chúng thành những câu chuyện còn nguyên nhịp tim người.
Giữa lòng Hóc Môn - “địa chỉ đỏ” của cách mạng Nam Bộ, nơi 18 thôn vườn trầu đã in dấu trong ký ức dân tộc như biểu tượng của lòng yêu nước và tinh thần bất khuất, hôm nay có một lực lượng vẫn ngày đêm âm thầm gìn giữ bình yên cho từng con phố, ngõ nhỏ nơi đây. Đó là những chiến sĩ công an xã Hóc Môn.
Thượng tá Nguyễn Hoàng Hà, Phó Phân viện trưởng Phân viện Khoa học Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Cha và chú đều là những sĩ quan cao cấp trong ngành Công an hoạt động trong cách mạng thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trên quê hương Hà Tĩnh, tham gia chi viện chiến trường miền nam.
Phía tây tỉnh Đồng Nai có ba tuyến giao thông huyết mạch kết nối vùng Tây Nguyên với vùng Đông Nam Bộ thông qua Quốc lộ 13, 14 và ĐT.741. Với diện tích hơn 6.800km2, khoảng 10.000km đường giao thông các loại nhưng hiện chỉ có 3 trạm cảnh sát giao quản lý trực tiếp ở phái tây tỉnh Đồng Nai.
Thiếu tá Cà Văn Nghĩa, Phó trưởng Công an xã Vân Hồ đã có gần 15 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, chủ yếu trong lĩnh vực đấu tranh, phòng-chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy. Anh cùng đồng chí, đồng đội phá thành công hàng trăm chuyên án, vụ án, bắt giữ thành công nhiều đối tượng cộm cán phạm tội về ma túy.
Hơn 27 năm gắn bó với công tác điều tra hình sự, Trung tá Dương Tư Thường, Công an tỉnh An Giang là tấm gương sáng về bản lĩnh, trí tuệ và lòng tận tụy. Anh cùng đồng đội phá hàng trăm vụ án nghiêm trọng, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân và truyền cảm hứng cho thế hệ cán bộ trẻ trong ngành.
Được tuyển chọn, thành lập và đi vào hoạt động hơn một năm qua, các chiến sĩ cảnh sát trong Tổ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đặc biệt - Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng đã thầm lặng lập những chiến công.
Cùng với 435 cán bộ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Thiếu tá Lê Việt Hải tạm biệt đồng đội, tạm xa gia đình đến với bản làng xa xôi, thực hiện phương châm "công an tìm đến dân".