Bình tĩnh mà sống!

Tình hình dịch dã có vẻ ngày càng gay go, anh Ba ạ!

- Ðúng là diễn biến ngày càng phức tạp hơn, nhưng chưa đến nỗi gay go!

- Anh Ba nói vậy có nghĩa là...?

- Gay go có nghĩa là rất khó khăn, chưa có cách hoặc rất khó giải quyết. Còn việc chống dịch ở thành phố ta đã có phương án xử lý rõ ràng và đang tiến hành rất hiệu quả mà Tư!

- Nhưng dân tình đâu phải ai cũng nghĩ được như vậy!

- Chắc là chú mầy muốn nói tới chuyện một số người có biểu hiện hoang mang, lo lắng quá mức cần thiết?

- Thì như vụ một bà biết mình dương tính với Covid-19 đã lẳng lặng trốn biệt một chỗ khiến mọi người tìm mãi mấy ngày mới ra.

- Ðó chỉ là cơn hoảng loạn bất ngờ ở những người tâm lý không vững thôi. Thật ra, không có chi phải sợ hãi tới mức đó...

- Vì sao?

- Nếu có mắc Covid-19 cũng đâu phải vô phương cứu chữa. Ðã có rất nhiều người mắc và được chữa khỏi đó thôi. Báo, đài ngày nào cũng công bố rất rõ ràng mà.

- Nhưng cũng đã có người chết.

- Ðó cũng là chuyện thường thôi. Trên đời này, gần như loại bệnh nào cũng đều có thể dẫn tới cái chết mà Tư. Với lại...

- Lại chi?

- So với thế giới, số người chết vì Covid-19 ở ta là rất thấp. Người không may thiệt mạng hoặc là đã già yếu, hoặc là đã mang trong người nhiều bệnh nền. Ðâu phải ai dính vô cũng hẩm hiu vậy.

- Ờ, đúng là vậy thật.

- Do vậy, không nên lo sợ quá mức, nhưng cũng không chủ quan mà phải hành xử rất thận trọng. Tuân thủ nghiêm "5K" ở mọi nơi, mọi lúc. Khi tới lượt thì xét nghiệm rồi tiêm vắc-xin. Thực hiện đầy đủ các quy trình phòng dịch tại nơi ở và nơi làm việc. Cứ kiên trì làm vậy thì không loại vi-rút nào gây hại được. Cho nên...

- Cứ bình tĩnh mà sống!