Tệ nạn xã hội tiến về nông thôn

Bạn đọc phản ảnh, nhiều làng quê đang phải đối mặt với sự gia tăng của các loại tệ nạn xã hội, từ việc thanh niên, thiếu niên nghiện hút; cờ bạc, rượu chè trong các đám cưới, đám tang; đến hoạt động mại dâm ...

Bạn đọc Ðinh Thị Mai (Hà Nội): Cuộc sống người dân ở nhiều vùng nông thôn được cải thiện, an ninh, trật tự được giữ vững. Tuy nhiên, nhiều làng quê vẫn bức xúc các tệ nạn và tội phạm. Có những địa bàn, tỷ lệ thanh niên, thiếu niên nông thôn nghiện hút tăng nhanh. Nạn cờ bạc, rượu chè trong các đám cưới, đám tang vẫn còn. Hoạt động mại dâm ở nông thôn cũng tăng.

Các cửa hàng internet trước đây chỉ tập trung ở các thành phố, thị trấn, khu đô thị, nay lan tràn ở nhiều làng quê. Vì vậy, trẻ em nông thôn cũng bị cuốn hút theo vòng quay chóng mặt của các trò chơi điện tử bạo lực, đồi truỵ, lối sống buông thả. Tình trạng tranh chấp nhà đất diễn biến phức tạp ở nhiều làng quê, làm mai một thuần phong, mỹ tục của dân tộc và đảo lộn tôn ti, trật tự nhiều gia đình, dòng họ.

Ở một số nơi, nạn trộm cắp gia súc, gia cầm và tình trạng phá hại hoa màu diễn ra phức tạp. Kẻ gian thực hiện hành vi trộm cắp tinh vi và táo tợn. Trường hợp xảy ra ở thôn Ðông Trạch, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, kẻ gian mang cả ô-tô đến trộm cắp cùng một lúc cả đàn sáu con bò của một gia đình sống ở ven chân đê.

Bạn đọc Lê Ðức Hưởng: Trên địa bàn xã Cát Hưng (Phù Cát, Bình Ðịnh) có hai trường THPT Nguyễn Hữu Quang và Trường THPT số 3 Phù Cát thu hút học sinh của sáu xã trong vùng. Hằng ngày, hầu hết học sinh đến trường phải đi theo tuyến đường duy nhất nối dài từ thị trấn Ngô Mây đến Trung Lương. Học sinh ở các xã Cát Chánh, Cát Tiến, Cát Hải đạp xe hơn chục cây số.

Thời gian gần đây, trên tuyến đường này, thường xuyên xảy ra tình trạng một số đối tượng côn đồ vô cớ chặn đường hành hung, đánh đập học sinh. Vì sợ bị trả thù, nhiều em không dám phản ứng, cũng không dám trình báo với nhà trường và chính quyền địa phương. Thậm chí, có em còn giấu cả bố mẹ. Có em sợ hãi làm đơn xin chuyển trường. Một số trường hợp, kẻ xấu liều lĩnh gây sự, hăm dọa thầy giáo, cô giáo. Ðề nghị lực lượng công an địa phương có biện pháp ngăn chặn tình trạng này.

Bạn đọc Thanh Xuân (Nghệ An): Từ nhiều năm nay, ở xóm 12, xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn giữa hai nhà hàng xóm. Gia đình ông Trần Long tìm cách ăn cắp điện ngoài đồng hồ của gia đình ông Hoàng Văn Ty. Việc bị bại lộ, ban đại diện của xóm lập biên bản yêu cầu ông Long bồi thường thiệt hại cho ông Ty.

Sự việc xảy ra đã hàng chục năm nay, nhưng gia đình ông Long vẫn ấm ức, nuôi hận thù trong lòng. Ðể trả thù, ba bố con ông Long tổ chức phá hoại tài sản và gây thương tích cho em trai ông Ty là ông Hoàng Văn Lừng.

Vụ việc xảy ra tối 29-6-2006. Lúc đó, ông Lừng đang xem TV thì nhóm người nêu trên dùng đá ném vỡ ngói, chậu cây cảnh. Ông Lừng phát hiện, ba bố con ông Long dùng hung khí đánh vào đầu, gây chấn thương sọ não. Sự việc xảy ra mấy tháng, nhưng chưa được Công an xã Quỳnh Yên và Công an huyện Quỳnh Lưu xử lý.

Có thể bạn quan tâm