Nể ai và cái gì?

Không phải anh chị em không biết, không đấu tranh nhưng vẫn không ăn thua. Vì đơn vị đang có những bê bối đó lại là "con cưng" của thủ trưởng; cũng có người hiểu biết cho rằng đơn vị đó còn là "con cưng" của cấp trên thủ trưởng, cho nên thủ trưởng nể, không vì nể đơn vị đó mà nể cấp trên, sợ "vuốt mặt không nể mũi". Cho nên cứ lình xình như nhọt bọc, nói hẳn ra thì không, mà cứ xì xầm.

Thế rồi có thủ trưởng mới được đề bạt về nhận nhiệm vụ. Nhiều người nghĩ rằng có thể giải quyết gọn gàng vì thủ trưởng mới không có gì ràng buộc. Thế rồi mọi chuyện vẫn như không có chuyện gì. Có người bạn thân với đồng chí thủ trưởng mới trao đổi ý kiến với anh. "Nhân dịp cậu mới về nhận nhiệm vụ, không liên quan, không có chuyện bó buộc, thì giải quyết béng đi cho đơn vị ổn định", thì được trả lời: "Mình biết cả, nhưng tế nhị lắm ông ơi. Không dễ đâu". Với tình thân bạn bè, anh hỏi:

- Có gì tế nhị thế?

- Mình biết rõ, đúng là có chuyện bê bối lớn ở đơn vị ấy. Nhưng lại động tới người tiền nhiệm, bới ra dễ bị hiểu lầm!

Thế là mọi sự kỳ vọng của anh chị em lại tan như bọt xà-phòng. Nhưng rồi họ vẫn phải tìm hiểu về thái độ chập chờn của thủ trưởng mới mặc dù anh không dính dáng gì. Và họ hiểu dần ra. Có người nói: "Thủ trưởng cũ không chỉ là người tiền nhiệm theo tình cảm của người kế nhiệm mà mới được đề bạt lên cấp trên, cho nên anh thủ trưởng mới không chỉ nể người tiền nhiệm mà còn nể cấp trên". Lại có người, sau khi tìm hiểu nhắc lại: "Thủ trưởng cũ cũng không có dính dáng gì chuyện tiền nong vì cái người phụ trách đơn vị đó lại thân với người ở cấp cao hơn, cho nên người phụ trách đơn vị đó không chỉ là con cưng của ông mà là "con cưng của cấp trên cho nên phải nể".

Lằng nhằng như thế cho nên thủ trưởng mới cũng phải nể hơn cả người tiền nhiệm. Nói cho cùng cũng là các ông ấy "nể" cái ghế của mình mà thôi.

Có thể bạn quan tâm