- Đang nằm mơ giữa ban ngày sao Tư? Làm gì có chuyện hốt bạc dễ ợt vậy! - Mơ đâu mà mơ, em đang tính có nên tham gia mạng lưới bán hàng của một dự án Happy life project dịch ra tiếng ta có nghĩa là Cuộc sống hạnh phúc đó! - Bán loại hàng gì mà lãi hơn cả buôn ma túy vậy ta?
- Trà Diệp lục, dùng trước khi nhậu sẽ lâu say. Trà Linh chi uống vô là "sung" đủ thứ, rồi sản phẩm can-xi, dầu cá hồi... chữa hết mọi loại bệnh.
- Mấy thứ đó bán đầy ngoài đường mà có thấy ai khoe là thu bộn tiền tới cỡ vậy đâu! Hay là người ta giấu để trốn thuế?
- Ngoài đường không khoe, nhưng mà mấy người ở trong cái dự án hạnh phúc khoe rầm trời lên như vậy đó! - Chắc là mấy chả nổ liều thôi chớ đâu có thật?
- Thật hay không không biết, mà chỉ thấy không ít người vẫn tin lời mấy chả đó nổ. Bằng chứng là ở tầng 9 của tòa nhà 246 Cống Quỳnh, quận 1, nơi cái dự án đó đóng đô, lúc nào cũng kín đặc người tới nghe nói về việc kiếm mỗi tháng cả trăm triệu một cách đơn giản, nhẹ nhàng.
- Theo kinh nghiệm của anh Ba thì từ xưa tới nay kiếm tiền nhiều theo cách đơn giản, nhẹ nhàng chỉ có đi ăn trộm hay lừa đảo thôi! - Em cũng nghĩ vậy nên hồi nãy tính chuyện gia nhập Cuộc sống hạnh phúc là em nói chơi thôi. Chớ dư sức biết đó là lừa đảo theo mánh bán hàng đa cấp. Chỉ hơi băn khoăn một chút thôi! - Băn khoăn về vấn đề gì?
- Là sao mà vẫn có nhiều người tin nghe những lời ba xạo đó. Mà nghe nói đã có lịnh cấm chuyện bán hàng đa cấp theo kiểu lừa đảo, sao người ta vẫn ngang nhiên hoạt động một cách công khai và ầm ĩ đến vậy.
- Người ta tin nghe là vì bản tánh con người vốn ham tiền nên khi nghe nói vậy thì chỉ nghĩ tới tiền mà quên mất mọi chuyện khác. Cũng có không ít người biết là xạo, nhưng tranh thủ tận dụng may ra kiếm chác được tí chút. Còn đã cấm mà vẫn hoạt động là vì cơ quan chức năng chưa phát hiện ra hoặc là đang tìm phương án phối hợp các bên liên quan rồi mới ra tay. Còn thì...
- Thì sao?
- Thì phải biết một điều là phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt bằng sức lực hoặc bằng trí tuệ của chính mình để làm ra của cải thì cuộc sống mới có hạnh phúc. Và...
- Đó mới là hạnh phúc chân chính!