Đảng hướng về dân

Hình ảnh của Ðảng giữa buôn làng Tây Nguyên hôm nay là sự hiện hữu những ý nghĩ, lời nói, việc làm mang lại hiệu quả sống động. Các cấp ủy đều đề ra các phương châm, kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống chính trị vững vàng, xây dựng đội ngũ cốt cán, các già làng, những người có uy tín trong buôn làng.
0:00 / 0:00
0:00

Cấp ủy các cấp đã phân công các cơ quan, đơn vị phụ trách, kết nghĩa để hỗ trợ các địa phương khó khăn; lãnh đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn phối hợp nhiệm vụ quốc phòng với công tác dân vận. Qua đó, làm cho đồng bào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ðảng, chấp hành pháp luật, tích cực lao động sản xuất, ổn định cuộc sống và xây dựng khối đoàn kết các dân tộc ngày càng vững chắc.

Một đồng chí Bí thư Huyện ủy ở tỉnh Lâm Ðồng chia sẻ với chúng tôi những câu chuyện sinh động khi đồng chí và lãnh đạo Huyện ủy chia nhau về cơ sở sinh hoạt với các chi bộ thôn, buôn và họp dân mỗi tháng một lần. “Chỉ có trực tiếp lắng nghe các đảng viên và bà con mới nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó kịp thời chỉ đạo xử lý những vấn đề nóng, cái mới phát sinh trong thực tế cuộc sống”, đồng chí tâm sự.

Trong kháng chiến, cán bộ-đảng viên đã sống chung với đời sống đói cơm, nhạt muối của đồng bào để cùng dân bám đất, đánh giặc. Ngày nay, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị vào cuộc để xây dựng Tây Nguyên phát triển bền vững. Ðảng cùng dân bảo vệ rừng, đầu tư thủy lợi, thủy điện, hỗ trợ dân trồng cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi. Ðảng chỉ cho đồng bào chống lại những luận điệu sai trái của kẻ xấu, tập trung xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Ðảng đưa con em đồng bào đến trường, giúp dân nghèo dựng cái nhà để ở, bày cách phòng tránh bệnh tật và khám, chữa bệnh cho dân.

Ðảng cùng đồng bào bảo tồn văn hóa và hệ thống các giá trị cổ truyền. Ðảng ở chính trong dân. “Cán bộ, đảng viên thì phải gần dân, giúp dân và làm gương trước”. Ðó là phát biểu của già làng Ha Ðời, cũng là một đảng viên kỳ cựu ở xã Ðạ Sar (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Ðồng). Còn già làng Tou Prong Dzung người Chu Ru của thôn Ka Ðô cũ (xã Ka Ðô, huyện Ðơn Dương, Lâm Ðồng) cũng lại chính là bí thư chi bộ thôn. Già Dzung nói: “Phải thấu hiểu cuộc sống của bà con buôn làng mới giúp họ tìm cách thoát nghèo được”.

Nhận thức và hành động như thế của những “người của Ðảng” trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên càng làm ấm nồng thêm lòng biết ơn, niềm tin và sự thủy chung của đồng bào các dân tộc anh em với Ðảng, với Bác Hồ. Ở Tây Nguyên, ý Ðảng và lòng dân hòa quyện như những gì gần gũi và bình dị nhất. Ðồng bào một lòng hướng về Ðảng. Trong những ngày đất nước binh lửa, họ đã sống và chiến đấu trong niềm tin sắt son có Ðảng và Bác Hồ kính yêu vạch lối, chỉ đường. Hôm nay, Ðảng vẫn ấm nồng trong niềm tin và sự thủy chung của đồng bào Tây Nguyên.