TỪ PHỐ THỊ ĐẾN BUÔN LÀNG

Đền ơn, đáp nghĩa đồng bào

Đã hơn 30 năm rong ruổi trên các nẻo đường, làng buôn Tây Nguyên, chúng tôi được chứng kiến biết bao đổi thay kỳ diệu trong cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số.
0:00 / 0:00
0:00

Gương mặt nông thôn miền núi thượng du đang đổi mới, đi lên từng ngày. Những khát vọng ngàn đời của các sắc tộc anh em đã trở thành hiện thực sinh động trên vùng đại ngàn hùng vĩ dưới chân dãy Trường Sơn.

Trong khoảng gần ba thập niên trước, đất Tây Nguyên trong ý nghĩ của mọi người là chốn rừng thiêng, nước độc.

Ở nơi đó có những địa danh mà khi kể tên đã gợi lên cảm giác “thâm sơn cùng cốc”, là chốn của đói nghèo, lạc hậu, của muỗi vắt, thú dữ và tàn quân Fulro. Quả thật, đã có một thời như vậy. Chúng tôi từng xót xa chứng kiến ở vùng chiến khu Lộc Bắc, Lộc Lâm có những buôn người dân tộc Mạ mà tất cả đều bị nhiễm sốt rét, không còn ai đủ sức khiêng người thân vượt rừng ra trạm xá.

Ở buôn người Chil K’Long K’Lanh kiên trung với cách mạng một thời, mà tất cả mọi người chỉ ăn toàn ngô, không hề biết đến hạt cơm. Mảnh đất anh hùng Đồng Nai Thượng thuộc chiến khu D hào hùng năm xưa, cho đến mãi về sau vẫn hoàn toàn cách biệt giữa núi rừng như một ốc đảo. Sự cách biệt về giao thông, thấp kém về dân trí, tập quán du canh du cư và bao nhiêu điều khác đã làm cho cuộc sống đồng bào trong biết bao năm trời tối tăm.

Các dân tộc anh em Tây Nguyên đã từng kề vai sát cánh, bám đất bám rừng, nghĩa tình với Đảng, một lòng đi theo cách mạng trong các cuộc chiến tranh vệ quốc. Không lẽ, đời sống của những cư dân giữa núi rừng đại ngàn với biết bao hy sinh, cống hiến cho dân tộc và Tổ quốc cứ mãi mãi bị vây hãm bởi những khó khăn như không có đường ra?!...

Đó là câu hỏi lớn cần có lời giải đáp. Cấp ủy và chính quyền các tỉnh đều trăn trở nghĩ cách và xắn tay vào cuộc. Từ những chủ trương lớn, chính sách cụ thể của Đảng và Nhà nước, các tỉnh và các ngành chức năng đã tổ chức, triển khai hàng loạt chương trình để đầu tư phát triển sản xuất, cải thiện đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Dồn sức cho bộ mặt nông thôn miền núi, cho vùng sâu, vùng xa, những căn cứ kháng chiến trung dũng năm xưa không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm, là sự đền ơn đáp nghĩa sau những tháng năm đồng bào đã bền chí, đồng tâm bên các dân tộc anh em đánh đuổi kẻ thù chung. Nhiều cuộc vận động lớn đã được mở ra, hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được đầu tư, những biện pháp thiết thực đã được áp dụng.

Những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng và chính ý thức tự vươn lên vượt thoát hoàn cảnh của đồng bào đã mang lại thành tựu cụ thể. Sự đổi thay kỳ diệu đã hiện lên rõ ràng, sinh động trên bộ mặt nông thôn miền núi, khắp mọi làng buôn và đến từng gia đình.

Đó chính là thước đo về tính ưu việt của chế độ, là thành quả cách mạng. Đó là minh chứng hùng hồn trên hành trình thực thi lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu là mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người dân trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.