Đồng bào Tây Nguyên ơn Đảng

Trên mảnh đất Tây Nguyên này, không ai có thể quên những tháng ngày tối tăm, lạc hậu, nghèo đói và bệnh tật. Nếu không có Đảng, có Bác Hồ kính yêu vẽ đường, chỉ lối thì biết đến bao giờ đồng bào các dân tộc anh em mới thoát khỏi cuộc sống lầm than, biết bao giờ mới có được cuộc sống ấm no, văn minh và hạnh phúc như ngày hôm nay.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày xưa, thời đất nước còn họa xâm lăng, nhiều “người Đảng” len lỏi vào với những buôn làng heo hút để vận động nhân dân bám đất, đánh giặc, giữ buôn làng. Nay, “người Đảng” là cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để xây dựng và bảo vệ Tây Nguyên. Đảng cùng đồng bào quyết tâm bảo vệ rừng, đầu tư thủy lợi, thủy điện, giúp đồng bào canh tác cây công nghiệp, phát triển chăn nuôi. Đảng chỉ cho đồng bào chống lại những hành vi, luận điệu sai trái của kẻ xấu; tập trung xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng.

Đảng đưa con em đồng bào đến trường, hỗ trợ người dân nghèo dựng cái nhà để ở, lo đất cho đồng bào sản xuất, bày cách phòng tránh bệnh tật và khám, chữa bệnh cho dân. Đảng cùng đồng bào bảo tồn văn hóa và hệ thống các giá trị cổ truyền…

Sự nghiệp cao quý của Đảng là lãnh đạo toàn dân. Trong khói lửa chiến tranh, Đảng đã chỉ đường cho đồng bào các dân tộc anh em đánh giặc, giữ lấy buôn làng. Hòa bình, Đảng đưa ánh sáng về tận những nơi xa xôi, heo hút, và đầu tư biết bao trí tuệ, công sức nhằm mang lại cuộc sống hạnh phúc cho đồng bào. Niềm tin, lòng biết ơn và sự trung thành của dân với Đảng được hình thành từ những cơ sở sâu sắc và bền vững ấy.

Trên tất cả những nẻo đường, làng buôn Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc anh em đều có chung một tình cảm và tâm nguyện như thế. Chúng tôi nhớ mãi lời Bà Ka Nhir - người phụ nữ Cơ Ho bình thường ở buôn Bơ Nơm (xã Sơn Điền, huyện Di Linh, Lâm Đồng): “Ngày xưa, người dân Cơ Ho Sơn Điền này khổ lắm, tăm tối lắm. Cán bộ của Đảng về dạy dân đánh giặc và hứa, sau này thống nhất đất nước sẽ giúp dân xây dựng đường sá, trường học, trạm y tế. Đúng như lời hứa năm xưa, giờ đây tất cả những điều ấy đều đã có ở làng buôn chúng tôi…”.

Người Tây Nguyên nói lời xuất phát trong sâu thẳm trái tim. Niềm tin của họ được hình thành từ những điều cụ thể nhất, khi đã tin thì ghi lòng tạc dạ. Vì niềm tin vào Đảng và Bác Hồ kính yêu, đồng bào kiên quyết, đồng lòng chống lại các thế lực phản động luôn tìm cách gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết keo sơn giữa các dân tộc anh em. Họ nhận thức rằng, bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ giang sơn thống nhất cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người thân, làng buôn, cánh rừng, nương rẫy quê hương.