Xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện vượt đèn đỏ

Qua các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Tôn Ðức Thắng, Hàng Bông, Hàng Gai, Lương Văn Can, Bà Triệu... không ít lần, tôi chứng kiến các trường hợp vi phạm vượt đèn đỏ. Ðối tượng vi phạm thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Cần xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ đang diễn ra phổ biến trên địa bàn Hà Nội. Mức độ và hình thức vi phạm rất đa dạng. Các lỗi vi phạm phổ biến nhất là vượt đèn đỏ tại các ngã ba, ngã tư có tín hiệu đèn giao thông; đi ngược chiều; chở quá số người quy định; đi vượt quá tốc độ cho phép... Người điều khiển các phương tiện cơ giới và thô sơ đều vi phạm. Tại các điểm nút giao thông có đèn tín hiệu nhưng không có mặt cảnh sát giao thông, tình trạng vi phạm vượt đèn đỏ diễn ra công khai và thường xuyên. Thậm chí, vi phạm cũng xảy ra cả ở các điểm nút giao thông có đèn tín hiệu giao thông nơi lực lượng cảnh sát giao thông đang trực.

Hằng ngày, đi qua khu phố cổ và qua các tuyến đường Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Cát Linh, Tôn Ðức Thắng, Hàng Bông, Hàng Gai, Lương Văn Can, Bà Triệu... không ít lần, tôi chứng kiến các trường hợp vi phạm vượt đèn đỏ. Ðối tượng vi phạm thuộc đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Nhiều nam thanh, nữ tú "chễm trệ" trên những chiếc xe ô-tô, xe máy đắt tiền ngang nhiên lạng lách phóng qua ngã tư nơi đèn đỏ đang bật sáng, bất chấp luồng phương tiện đang lưu thông vuông góc ở hướng đèn xanh. Nguy hiểm hơn, việc những chiếc xe vi phạm Luật Giao thông đường bộ ấy lại khởi đầu để luồng người, xe phía sau bám theo nhau tạo thành hiệu ứng đám đông cùng vi phạm. Chứng kiến cảnh luồng người, xe ngang nhiên vượt đèn đỏ ở các nút giao thông Cửa Nam - Tràng Thi, Trần Phú - Chu Văn An cách đây hai tuần, nhiều người lưu thông đúng luật rất bất bình. Ðã từng xảy ra các trường hợp do lạng lách, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều mà gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Trước tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ diễn ra hằng ngày như nêu trên, đề nghị các cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Không thể để một bộ phận người tham gia giao thông coi thường pháp luật như vậy tiếp tục gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

THANH PHƯƠNG (Hà Nội)

Chuyện từ cái vòi nước hỏng

Mới đây, tôi đưa người nhà từ quê đến khám và điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Nhật (Hà Nội). Một sự việc xảy ra trong thời gian ở bệnh viện, khiến tôi băn khoăn mãi. Ðó là chuyện chung quanh cái vòi nước bị hỏng. Số là, người nhà tôi sau khi phẫu thuật tại Khoa Ngoại Bệnh viện Việt Nhật thì được chuyển sang điều trị tại một căn phòng ở gần khu vệ sinh nam. Khu vệ sinh này được chia ra làm nhiều ngăn nhỏ. Tại phòng tắm của khu vệ sinh có cả vòi nước nóng, lạnh phục vụ người bệnh. Tuy nhiên, tôi ngạc nhiên khi thấy vòi nước nóng ở đây vô tư chảy suốt ngày đêm. Qua tìm hiểu, tôi được biết, cái vòi nước này bị hỏng từ mấy hôm trước rồi. Chiếc van khóa vòi không còn tác dụng, bởi thế nước chảy xối xả liên tục 24/24 giờ, gây tiếng động ảnh hưởng cả tới những người bệnh nằm ở các phòng gần đó. Một lần, gặp anh bảo vệ mặc áo xanh đi vào khu vệ sinh, tôi nói chuyện về cái vòi nước hỏng. Nghe xong, anh bình thản chặc lưỡi bảo rằng, việc này phía bệnh viện biết rồi, nhưng còn chờ người đến sửa. Hôm sau, thấy vòi nước vẫn chảy, người nhà tôi lấy điện thoại ra gọi tới số đường dây nóng của bệnh viện để phản ánh về sự cố cái vòi nước hỏng. Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông trả lời chắc chắn sẽ sớm thông tin sự việc tới bộ phận chức năng để khắc phục. Chúng tôi tưởng rằng vòi nước hỏng kia sẽ được sửa ngay. Nào ngờ, vài ngày nữa trôi qua, cái vòi nước hỏng vẫn chảy xối xả suốt đêm ngày. Dòng nước ấm áp, sạch sẽ, tỏa hơi nghi ngút trút xuống ào ào, lãng phí vô cùng.

Sự cố cái vòi nước hỏng xối nước ào ào giữa nơi bệnh viện đông đúc ai đi qua cũng có thể nghe thấy. Vậy mà, việc khắc phục sao mà chậm trễ thế? Các bác sĩ, y tá, hộ lý biết việc vòi nước hỏng, nhưng họ không quan tâm, bởi công việc chính của họ là khám bệnh, chữa bệnh. Người bảo vệ họ chỉ cốt làm tốt công việc giữ gìn an ninh, trật tự trong khuôn viên bệnh viện. Những nhân viên làm vệ sinh thì cố gắng dọn dẹp, làm sạch môi trường. Ai cũng tất bật với công việc của riêng mình. Họ đều quá bận rộn, hay không muốn bị cho là "lấn sân" vào công việc của người khác, cho nên không lưu tâm sự cố cái vòi nước bị hỏng. Thật sự việc cái vòi nước hỏng là thuộc trách nhiệm của bộ phận quản trị vật tư nơi đây. Mà bộ phận này chắc là không sốt sắng kiểm tra thực tế, cho nên vòi nước hỏng vài ngày mà họ chưa biết. Thế rồi, ngay cả khi nhận được thông tin về sự cố, họ lại phải viết giấy báo cáo xin ý kiến lãnh đạo làm thủ tục phê duyệt cho thay thế thiết bị và thuê người đến sửa chữa. Ðể hoàn thành phần thủ tục giấy tờ rườm rà này mất một khoảng thời gian nhất định. Sau đó, họ lại phải đi gọi thợ đến tháo vòi cũ ra, thay thế vòi mới. Chính bởi vậy, chỉ có một cái vòi nước nhỏ nhoi bị hỏng mà hàng tuần trôi qua vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Từ sự việc cái vòi nước bị hỏng, tôi cứ miên man suy nghĩ về cơ chế quản lý, phân công công việc ở các cơ quan, đơn vị hiện nay và những nghịch lý xảy ra. Chính lối làm việc quan liêu, thủ tục giấy tờ hành chính cứng nhắc, việc ai nấy làm, khiến cho không ít người trở nên thờ ơ, lạnh lùng, vô cảm trước những sự cố xảy ra chung quanh mình. Giả sử cái vòi nước đó thuộc một gia đình, một cá nhân nào đó, có khi chỉ mới rò rỉ vài giọt nước là họ đã cuống quýt gọi thợ đến sửa ngay tức thì. Còn vòi nước đặt tại nơi công cộng hay tại cơ quan, đơn vị, dù có hỏng hóc, trục trặc, nước chảy tràn lênh láng suốt ngày đêm, nhiều người đi qua nhìn thấy cũng mặc kệ. Thật đáng buồn thay!

THANH SƠN (Thái Nguyên)

Có thể bạn quan tâm