Ước vọng 2008

ND - Mùa xuân thường đem đến cho ta những hy vọng, trước hết là cho một năm và xa hơn cho một triển vọng hướng tới mục tiêu - mục tiêu của mỗi người, mỗi gia đình và rộng lớn hơn, bao quát hơn là cho Ðất Nước thân yêu.

Nói lại một trạng thái tâm lý có vẻ lặp lại vào mỗi mùa xuân, nhưng năm nay lại có ý nghĩa mới vì những gì mà kỳ họp Quốc hội thứ hai, khóa XII vừa diễn ra cho phép ta nghĩ tới và hy vọng.

Nếu thực hiện được mức kế hoạch tăng trưởng thì đến cuối năm thu nhập quốc dân đầu người sẽ đạt 960 đô-la Mỹ, vượt qua ngưỡng những nước nghèo ở mức thấp với

chỉ tiêu tối thiểu lúc đó là 875 đô-la. Thực ra, Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu lần thứ X của Ðảng đã quyết định "sớm" vượt qua tình trạng nước nghèo và kém phát triển vào cuối thập kỷ đầu của thế kỷ 21, nhưng vượt sớm trước hai năm thì ít người nghĩ tới.

Ai cũng hiểu là thoát nghèo cũng chỉ là bước tạo đà, còn từ nghèo khó tiến lên giàu có theo mục tiêu toàn Ðảng, toàn dân vươn tới thì còn một quãng đường không ngắn và không ít gian nan. Nhưng dù sao, nếu thực hiện được mức tăng trưởng đặt ra thì Ðất Nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản đã thực hiện được mục tiêu giành độc lập, thống nhất và thoát khỏi đói nghèo, ghi một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc trong thời đại Hồ Chí Minh.

Những chỉ tiêu đặt ra khá cao nhưng chúng ta có cơ sở khoa học để tin tưởng vì những thời cơ mới cho phát triển mở ra, dựa trên cơ sở những khả năng tiềm tàng có thể khai thác và những gì đã thực hiện trong năm vừa qua với khả năng tranh thủ thời cơ cũng như vượt qua thách thức để vươn tới. Cho nên chúng ta hy vọng.

Trong mùa xuân mới này cho phép chúng ta không chỉ hy vọng mà có những ước vọng. Hy vọng là tin tưởng và mong chờ những điều tốt đẹp sẽ tới, còn ước vọng được hiểu là mong muốn thiết tha về một điều tốt đẹp hơn.

Chúng ta mong muốn, ước vọng một năm tiến nhanh nhưng vững chắc với ba trụ cột phát triển hài hòa là tăng trưởng kinh tế cao đồng thời với phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc nhất là giảm các hộ đói nghèo, giảm tham nhũng, lãng phí, giảm các tệ nạn xã hội và bảo vệ môi trường tự nhiên để không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Chúng ta mong muốn, ước vọng trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa thế giới, hàng hóa, các doanh nghiệp và cả nền kinh tế nước ta nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh và đặc biệt là nâng cao năng lực điều hành vĩ mô để có thể giữ ổn định và phát triển trong bất kể tình thế nào.

Chúng ta mong muốn và ước vọng thực hiện đầy đủ sự phát triển của Ðất Nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh theo quan niệm của Ðảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta đều nhớ và hiểu rằng: không có điều gì tốt đẹp tự nhiên tới cho nên không thể thụ động ngồi chờ mà phải với lòng tin tưởng và quyết tâm thực hiện của mỗi người, mỗi tập thể và của toàn dân.

NHÂN DÂN CUỐI TUẦN

Có thể bạn quan tâm