Tranh chấp đất đai đang là vấn đề bức xúc ở nhiều địa phương. Từ những vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn về nhà, đất không được giải quyết dứt điểm đã gây ra hậu quả nặng nề, ảnh hưởng trật tự trị an xã hội.
Ông Lê Minh Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu): Hằng năm, các cơ quan chức năng nhận được số lượng lớn đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan lĩnh vực đất đai, nhà cửa. Có vụ việc kéo dài hàng chục năm, vài chục năm, qua nhiều cấp xét xử vẫn chưa dứt điểm. Nhiều trường hợp tranh chấp nảy sinh trong gia đình, dòng họ. Không ít vụ việc dẫn đến mâu thuẫn căng thẳng. Có trường hợp xô xát, đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Thậm chí, vì tranh giành nhau vài mét vuông đất mà nhẫn tâm bỏ chất bẩn vào bể nước, đầu độc gia súc, đổ xăng đốt nhà... Tình hình phức tạp nêu trên đòi hỏi các cấp chính quyền và cơ quan chức năng cần tích cực giải quyết triệt để những tranh chấp, mâu thuẫn về nhà, đất từ khi mới xảy ra. Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, khơi gợi tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm và đạo lý tốt đẹp trong gia đình.
Thư của bạn Văn Thu Hồng (Hà Tây): Ðêm 26-9-2004, trong lúc gia đình anh Hoàng Hữu Quang, ở số 42, phố Tản Ðà, thị xã Hà Ðông đang ngủ say thì bị kẻ xấu đổ xăng đốt nhà. Nhờ phát hiện kịp thời cho nên bốn người trong gia đình anh Quang được hàng xóm dập lửa cứu thoát. Bước đầu cơ quan công an nhận định có thể là một vụ trả thù cá nhân liên quan việc xích mích về nhà đất. Mấy hôm trước đó, gia đình anh Quang to tiếng cãi cọ với một gia đình trong xóm về chuyện làm ban công lấn chiếm khoảng không ngõ đi chung.
Bạn đọc Phan Thanh Sơn (Hà Nội): Vụ tranh chấp nhà đất giữa hai anh em ông Phạm Giang Linh, Phạm Giang Nam, ở ngõ 394 phố Ðội Cấn, quận Ba Ðình, kéo dài nhiều năm. Chính quyền hòa giải, gia đình họp bàn giải quyết, anh em không ai chịu ai. Ông Linh gây thương tích cho ông Nam và em vợ ông Nam là bà Lê Thị Kim Thành khiến vụ việc thêm phức tạp. Ông Nam làm đơn kiện anh trai mình ra trước cơ quan pháp luật.