ND - Bạn đọc phản ảnh, nhiều người đã lợi dụng tự do tín ngưỡng và mặt trái cơ chế thị trường hành nghề mê tín dị đoan. Tệ thầy bói, thầy cúng là một điển hình.
Những năm gần đây, nhờ chính sách đổi mới của Ðảng và Nhà nước, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt, nhiều nét đẹp văn hóa được phục hồi. Các lễ hội được tổ chức nghiêm trang, nhiều đình, chùa, nhà thờ... được trùng tu, tôn tạo, xây mới khang trang... Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng tự do tín ngưỡng và mặt trái cơ chế thị trường hành nghề mê tín dị đoan. Tệ thầy bói, thầy cúng là một điển hình. Hiện nay xuất hiện một lớp "thầy" mới, nhiều người còn rất trẻ, có người từng là cán bộ, nhân viên Nhà nước. Nghề thầy cúng hái ra tiền khi nhiều người động việc gì cũng xem ngày, xem giờ, xem tuổi. Mỗi lễ thường thì vài trăm nghìn đồng, lo nhiều thầy, cúng nhiều giờ thì cứ thế nhân lên. Các thầy còn bày ra nhiều kiểu cúng tế, nhiều thứ lễ vật để theo kịp thời hiện đại (ô-tô, nhà lầu, ti-vi, tủ lạnh... hàng mã) rồi nhận làm khoán cho người cúng lễ. Vậy là công thầy, tiền chủ. Ðề nghị các cơ quan quản lý văn hóa, các cấp chính quyền có biện pháp chấn chỉnh các hiện tượng phi văn hóa nêu trên.
Ngô Lam (Quảng Bình)