Bản Mạ, bản giáp biên cũng là bản tận cùng của xã Bắc Xa, huyện Đình Lập (Lạng Sơn). Người dân nơi đây coi cây thông Mã vĩ là “vàng xanh” của rừng. Nhờ vậy, Bản Mạ bốn mùa bạt ngàn mầu xanh, tươi tốt của cây thông Mã vĩ.
Nhiều người dân ở thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), nói rằng, trong những ngày mưa bão, hễ đi qua rừng thông là tim đập loạn xạ, hoảng hốt vì không biết lúc nào những cây thông sẽ đổ.
Ngày 12/5, theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa: Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý phạt vi phạm hành chính 25 triệu đồng về hành vi khai thác rừng trái phép đối với các ông: Đặng Đình Sơn, Phan Xuân Biên; tịch thu 5,370m3 gỗ Thông.
Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên với vẻ đẹp thiên nhiên còn tinh khôi cùng khí hậu mát lành. Nhiều năm về trước, nơi đây vẫn như một nàng công chúa còn say giấc nồng giữa đại ngàn. Song, ba năm trở lại đây, nhất là sau dịch Covid-19, Măng Đen đã như bừng tỉnh.
Sau một ngày nỗ lực chữa cháy, cánh rừng thông tự nhiên thuộc khu vực đèo Prenn, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, vẫn âm ỉ cháy và phát sinh một số đám cháy.
Sau gần 3 tháng lập chuyên án điều tra, cơ quan chức năng đã bắt được các đối tượng chủ mưu và các đối tượng khác, liên quan vụ phá rừng thông quy mô lớn tại địa bàn phường 8, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng.
Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng diện tích có rừng tại khu vực Tây Nguyên là hơn 2,56 triệu héc-ta, trong đó hơn 2,2 ha rừng tự nhiên. Những năm qua, nhất là sau khi thực hiện lệnh "đóng cửa rừng" của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2016, các tỉnh trong khu vực đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng.
Thoạt nghe cứ tưởng chuyện đùa, hay thiên tai, sự dịch chuyển trong lòng đất… nhưng thật đáng buồn đó lại là chuyện thật. Một chiêu thức triệt hạ những cánh rừng thông mới xuất hiện tại Lâm Đồng, chặt cây thông chôn xuống đất và trên đó “mọc” lên những mảnh vườn.