Phòng ngừa tai nạn do khí độc

Tình hình tai nạn chết do bị ngạt khí độc khi đào giếng, xúc rửa giếng và cả khí độc từ những bếp than tổ ong thường xảy ra. Bạn đọc phản ánh một số vụ việc, đề nghị mọi người cảnh giác phòng ngừa và chính quyền các cấp quan tâm ngăn chặn.

Bạn đọc Phan Lương (Sơn La): 15 giờ chiều 12-8 vừa qua, tại tiểu khu 2, Bản Xẳng, xã Chiềng Xôm (thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La), xảy ra vụ ngạt khí độc do xuống rửa, tát giếng, làm ba người chết và ba người khác phải đưa vào bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân đầu tiên là anh Nguyễn Văn Thống, xuống giếng để rửa, tát giếng đã bị chết ngạt tại chỗ. Thấy vậy, anh Quàng Văn Diên và anh Nguyễn Văn Tuấn xuống cứu cũng bị ngạt thở chết dưới đáy giếng. Ba người ở trên miệng giếng là anh Ðinh Văn Chiến, Nguyễn Xuân Long, và Quàng Văn Tâm cũng bị ngạt và nhanh chóng được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cấp cứu.

Bạn đọc Ðức Tưởng (Yên Bái): Hồi 17 giờ 30 phút ngày 29-9-2004, anh Lê Văn Luyến, 38 tuổi, cùng con trai là Lê Văn Phương 14 tuổi, ở thôn Nước Mát, xã Âu Lâu (Trấn Yên, Yên Bái) trong khi bơm nước từ giếng của công trình xây dựng nhà máy giấy về nhà mình để sử dụng, một bộ phận của máy bơm nước rơi xuống giếng. Khi xuống giếng tìm kiếm, cháu Phương kêu có mùi chua khó chịu và rơi xuống đáy giếng. Thấy vậy, anh Luyến vội lao xuống cứu con, nhưng ngay sau đó anh cũng bị ngất dưới giếng. Hoảng hốt trước sự việc lạ, anh Khắc (công nhân Công ty xây dựng số 3 tỉnh Yên Bái) vội tri hô tìm cách cứu nạn nhân. Khi anh Khắc quay trở lại giếng (cùng nhiều người khác) thì thấy anh Thịnh đang trong tình trạng nguy kịch, nhưng lúc này không ai còn có thể xuống giếng để cứu được anh Thịnh... Ðến 22 giờ cùng ngày, mọi người mới vớt được xác ba nạn nhân. Sau khi giám định, cơ quan Pháp y Công an tỉnh Yên Bái kết luận: Các nạn nhân chết do thiếu ô-xi vì hít phải khí độc.

Bà Lê Minh Châu (Hội Chữ thập đỏ phường Bách Khoa, Hà Nội): Tôi được xem bài báo trên một tờ báo ở Hà Nội "Về những cái bếp than tổ ong nguy hiểm chết người". Thật thương tâm quá. Cách đây mấy năm tôi cũng được xem trên báo Nhân Dân đăng những tin có gia đình bị chết ngạt do để bếp than sưởi trong mùa đông, rồi mấy cháu gái khi tắm để bếp than đun nước trong nhà tắm, cũng bị tai nạn tương tự. Gia đình tôi trước đây vì quá khó khăn, cũng phải đun bếp than thì chồng tôi cũng đã bị lao phổi. Tôi đã viết thư gửi đến các cơ quan báo chí hỏi về vấn đề nguy hại cho nhân dân, nhất là dân nghèo phải đun bếp than, về môi trường chung của thành phố ô nhiễm khí CO2 và CO như thế nào? Qua theo dõi, tôi chưa thấy chính quyền và các ngành chức năng bàn gì đến. Môi trường Hà Nội đang bị ô nhiễm nặng. Tôi là thường trực Hội Chữ thập đỏ của phường. Tôi đã từng cấp cứu một số cháu bé bị ngạt do gia đình đun than ủ để trong nhà, hay mấy cháu gái để lò than trong nhà tắm. Ðất nước ta có nhiều việc lớn phải lo, nhưng thiết nghĩ đời sống thường ngày của dân nghèo, lương thấp lấy đâu ra tiền mà đun điện, đun ga? Biết là độc hại nhưng vẫn phải đun than, vì rẻ hàng chục lần. Mong rằng được lãnh đạo quan tâm.

Có thể bạn quan tâm