Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở thôn Lưu Quang, xã Minh Quang, huyện Tam Đảo, thôn có hơn 90% số dân là người Sán Dìu sinh sống, cho nên cuộc sống của Thanh Tâm gặp khá nhiều khó khăn. Trong suốt quá trình học phổ thông, em luôn cố gắng học tập để không phụ lòng bố mẹ và có những chuẩn bị tốt cho tương lai.
Chăm chỉ, siêng năng, luôn học hỏi và tìm tòi, nghiên cứu và khắc sâu kiến thức là cách mà Thanh Tâm làm dày thêm thành tích học tập của mình. Hai năm học vừa qua, Tâm đều đạt danh hiệu Học sinh giỏi toàn diện, hơn thế em còn đạt giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi Địa lý cấp tỉnh năm học 2021- 2022. Trong kì thi Tốt nghiệp THPT quốc gia, Tâm đạt 28,25 điểm khối C00, trở thành thủ khoa khối C00 và thủ khoa đầu ra của trường THPT Quang Hà với đạt 53,35 điểm trên tổng sáu môn thi tốt nghiệp.
Nói về tình yêu môn Địa lý, Tâm say sưa kể: “Em thích nhất là môn Địa lý, vì cung cấp nhiều kiến thức phong phú về tự nhiên và xã hội. Nó giải thích các hiện tượng tự nhiên thường gặp: mưa, bão, ngày đêm... và sự đa dạng về các nền kinh tế, văn hóa các quốc gia trên thế giới”. Theo Thanh Tâm, để học tập đạt được kết quả tốt nhất, thì cần chú ý lắng nghe giảng để tiếp thu được kiến thức một cách đầy đủ, sâu sắc bài giảng của thầy cô, đồng thời tích cực trao đổi kiến thức với bạn bè để dần hoàn thiện bản thân. Riêng với môn Địa lí ngoài kiến thức trong sách giáo khoa, cần thành thạo các kĩ năng như xử lí biểu đồ, Atlat và tích cực xem tin tức trên ti-vi, qua sách báo, tài liệu… để cập nhật thông tin thời sự, xã hội ở các vùng, miền, quốc gia khác nhau.
Khác với các bạn cùng trang lứa, sau khi học xong cấp 3 sẽ dừng học mà đi làm tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Thanh Tâm ước mơ sẽ trở thành một kiểm sát viên, do đó, em theo học ngành Luật học - chuyên ngành Kiểm sát. Thanh Tâm chia sẻ: “Em quý trọng trách nhiệm của cán bộ kiểm sát, là người cầm cán cân công lí cho xã hội, vì một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Để thi đỗ vào ngôi trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, em đã phấn đấu rất nhiều. Đó là những tháng ngày ôn thi miệt mài và đầy thử thách. Có những khi luyện đề thi đến 1 giờ sáng rồi mới đi ngủ. Em cũng là người đầu tiên trong gia đình bước chân vào cánh cổng đại học”.
Con đường phía trước còn bao gian nan thử thách đang chờ, hi vọng rằng cô gái dân tộc Sán Dìu Lưu Thị Thanh Tâm luôn vững bước vượt mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình.