Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Giữa những dòng sông đục ngầu mùa lũ, khi tiếng gọi người thân cất lên trong tuyệt vọng, những chiếc ca nô của Đội Cứu hộ Cứu nạn đường thủy 116 lại lặng lẽ rẽ sóng...
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, Đoàn công tác của Cục Thuế đã đến thăm, trao quà cho đồng bào và các gia đình công chức và người lao động bị thiệt hại nặng do bão lũ tại 2 tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai.
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Prudential Việt Nam tổ chức trao tặng cơ sở vật chất thiết yếu phục vụ học tập và vui chơi cho học sinh tại 7 tỉnh, thành phố bị ảnh hưởng của bão lũ.
Đảng viên, bác sĩ chuyên khoa II Phạm Kim Thành là 1 trong 4 doanh nhân Đồng Tháp vào top 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu 2025. Đồng chí không chỉ tạo dấu ấn trong lĩnh vực nha khoa mà còn đưa Nha khoa Phương Thành trở thành mô hình tư nhân tiêu biểu có tổ chức đảng hoạt động hiệu quả.
Chiều 30/11, thừa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã tổ chức lễ bàn giao Nhà đồng đội cho gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Ngày 30/11, chương trình “Sớm đến trường sau lũ” do Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai phát động đã triển khai cứu trợ khẩn cấp đợt 1 tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.
Cùng với nhiệm vụ thu ngân sách, công tác an sinh xã hội luôn là trách nhiệm được ngành Thuế ưu tiên. Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Tài chính, cán bộ, công chức cơ quan Cục Thuế đã quyên góp ủng hộ mỗi người một ngày lương với số tiền ủng hộ là 414 triệu đồng để giúp đỡ bà con vùng lũ tại miền trung, Tây Nguyên.
Từ một bệnh nhi suy tim cấp, Nguyễn Thị Thanh Nhũ (tỉnh Đắk Lắk) trở thành trường hợp ghép tim thành công đầu tiên của chương trình “Trái tim cho em”. Câu chuyện của cô bé 11 tuổi không chỉ là hành trình giành lại mạng sống từ tay tử thần mà còn là dấu mốc đặc biệt trong 17 năm chương trình chạm vào hàng nghìn trái tim trẻ em.
Tổ chức từ thiện Siemens Caring Hands đã trao tặng 30.000EUR cho Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm hỗ trợ công tác cứu trợ khẩn cấp sau đợt lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại nhiều khu vực trên cả nước.
Từ khát vọng “mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người là lẽ sống”, Quỹ Thiện Tâm đã kiên định dấn thân trong hơn hai thập kỷ để trở thành một biểu tượng mạnh mẽ của lòng nhân ái tại Việt Nam. Quỹ đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng triệu người trong việc tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.
Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật năm 2025 tại Hà Nội thu hút 43 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh gần 1.300 chỉ tiêu.
Trước những mất mát, thiệt hại do bão, lũ tại nhiều tỉnh miền trung, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ mang theo trang thiết bị, nhu yếu phẩm đến để cùng chính quyền, nhân dân tỉnh Đắk Lắk khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước” cùng truyền thống đoàn kết “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc, Công an thành phố Hà Nội luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, chủ động triển khai nhiều hoạt động ủng hộ, giúp sức, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Chiều 24/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dự Lễ trao kinh phí hỗ trợ của thành phố Hà Nội cho 3 tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, do Văn phòng Quốc hội phối hợp với thành phố Hà Nội tổ chức.
Những ngày này tại Hà Nội, đâu đâu cũng thấy mọi người chia sẻ, cảm thương với đồng bào miền trung và Tây Nguyên đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt. Các hoạt động ủng hộ, quyên góp, ủng hộ, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà đồng bào ruột thịt đang phải gánh chịu, được triển khai một cách nhanh nhất có thể.
Tại gia đình chiến sĩ Lê Hoài Nam, Đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5 bày tỏ sự chia buồn sâu sắc trước mất mát quá lớn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương.
Ngày 21-22/11, tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền phối hợp Báo Nông thôn Ngày nay/Báo Dân Việt và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Trao sinh kế cho bà con vùng bão lũ tỉnh Thanh Hóa năm 2025”.
Những ngày cuối tháng 11/2025, khi nhiều tỉnh khu vực Trung Bộ phải gánh chịu hậu quả nặng nề của mưa lũ, nhiều tấm lòng trong cộng đồng văn nghệ sĩ, nổi bật là giới mỹ thuật Việt Nam đã đồng loạt có những hoạt động hướng về đồng bào vùng lũ bằng nghĩa cử thiết thực.
Ngày 24/11, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học cùng đoàn công tác của Trung ương Mặt trận đã đến thăm hỏi, động viên và trao nhiều phần quà đến người dân tỉnh Đắk Lắk bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Sáng 24/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam chính thức phát động chiến dịch “Miền trung yêu thương” nhằm kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ người dân tại những khu vực đang bị thiệt hại nghiêm trọng.
Ngày 24/11, Công an xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết vừa xác minh và trao trả toàn bộ tài sản của người dân để quên trong đồ cứu trợ gửi ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.
Trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực tại các tỉnh miền trung, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động khẩn trương chỉ đạo toàn bộ lực lượng đóng quân trên địa bàn từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa duy trì trạng thái ứng trực 100% quân số, sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống.
Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị tại Thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025 (Thông báo số 99) về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng phương án hỗ trợ chi viện tỉnh Đắk Lắk.
Ngày 22/11, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” năm 2025.
Trong đợt mưa lũ lịch sử những ngày giữa tháng 11, khi nhiều tuyến đường sắt và đường bộ tại khu vực miền trung-Khánh Hòa bị chia cắt, một câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của người lao động ngành đường sắt đã để lại nhiều xúc động.
Đêm 19/11, mưa xối xả, nước lũ cuồn cuộn, nhưng những người lính Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vẫn kiên cường bám trụ. Họ vừa là điểm tựa, vừa là phao cứu sinh cho nhân dân, quyết tâm đưa từng người ra khỏi vùng nguy hiểm, đúng tinh thần “không để sót một ai”.