Nhiều lần lấn chiếm đất công
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, diện tích đất nêu trên nằm trong khu đất do Nhà nước quản lý, trước đây có nguồn gốc là đất sản xuất của Công ty giống và thức ăn gia súc, sau đó Xí nghiệp Liên hiệp chăn nuôi tỉnh Hậu Giang đăng ký sử dụng tại tờ bản đồ số 01, thửa 901, diện tích chung 2.135 m2. Ngày 25-7-2012, gia đình ông Kỷ Văn Quang khởi công xây nhà trái phép trên một trong bốn nền đất nêu trên. Ông Quang có ý định giao cho cháu ruột là Kỷ Ðắc Long về đây ở. Những hộ dân tại khu vực này bất bình nên kịp thời có ý kiến phản ánh đến chính quyền địa phương. Ngày 27-7-2012, khi công trình này bắt đầu san nền, xây móng thì đại diện chính quyền quận Ninh Kiều và phường Hưng Lợi đến kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ xây dựng. Thế nhưng, khi đoàn kiểm tra về, công trình này lại tiếp tục xây, sau khi hoàn thiện, gia đình anh Long chuyển đến sinh sống.
Cũng tại khu vực này, trước đó bà Thứ với sự hỗ trợ của ông Kỷ Văn Quang và con gái ông Quang đã lấn chiếm khoảng 100 m2 đất công, rồi tiến hành san đất, đổ nền bê-tông, dựng lán trại, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Tháng 9-2011, khi bà Thứ san nền, đổ bê-tông, người dân phản ánh đến UBND phường Hưng Lợi. Ðích thân ông Chủ tịch UBND phường đến hiện trường xem xét. Nhưng sau khi đại diện chính quyền đi khỏi thì bà Thứ lại lấn chiếm đất công, lấp luôn cả một phần mương thoát nước chung, chỉ để lại một rãnh nhỏ. Vì thế, cứ mỗi khi trời mưa, nước thoát không kịp, gây ứ đọng toàn dãy tập thể, ngập úng nhiều nhà dân.
Phần đất do các cá nhân lấn chiếm nêu trên có nguồn gốc là của bà Nguyễn Thị Ên và ông Kỷ Minh. Trước năm 1975, đất này được ông Kỷ Minh góp vốn vào Xưởng bánh kẹo Tây Ðô và giao cho bà La Cẩm Xuân làm đại diện (ông Kỷ Minh hùn vốn thành lập xưởng bánh kẹo bằng giá trị sử dụng đất. Theo ông Trần Tường Ðức, năm 1974, ông Kỷ Minh bán đất cho bà La Cẩm Xuân. Sau ngày 30-4-1975, Xưởng bánh kẹo Tây Ðô chuyển thành Phân xưởng Chế biến thức ăn gia súc). Năm 1977, các thành viên của Phân xưởng Chế biến thức ăn gia súc, trong đó có ông Kỷ Minh vượt biên trái phép, UBND tỉnh Cần Thơ ra Quyết định quản lý đất từ năm 1978. Ông Kỷ Văn Quang (con ông Kỷ Minh và bà Nguyễn Thị Ên) có đơn khiếu nại đòi đất. Ngày 15-12-2004, UBND thành phố Cần Thơ ra Quyết định số 3785/QÐ bác đơn khiếu nại của ông Kỷ Văn Quang.
Giữa năm 2010, UBND thành phố Cần Thơ có công văn tiếp tục khẳng định Quyết định số 3785 ngày 15-4-2004 và bác đơn khiếu nại của ông Kỷ Văn Quang về việc xin lại phần đất 550 m2, vì không có cơ sở xem xét. Tuy nhiên, xét tình cảnh gia đình ông Quang có 10 nhân khẩu (kể cả kê khai thêm) cần đất sử dụng làm nhà ở cho nên UBND thành phố Cần Thơ cấp lại 80 m2 ngay trên phần đất mà ông lấn chiếm trái phép. UBND TP Cần Thơ giải quyết cho ông Quang một nền nhà và yêu cầu chấm dứt khiếu kiện. Nhưng sau khi nhận được nền nhà, được thể, ông Quang và người nhà tiếp tục lấn chiếm.
Chính quyền không kiên quyết xử lý
Dư luận bất bình và đặt câu hỏi: Tại sao gia đình ông Kỷ Văn Quang ngang nhiên lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép nhưng chính quyền phường Hưng Lợi và quận Ninh Kiều chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý quyết liệt? Một vấn đề khác là ở cùng vị trí, các thửa đất liền nhau và cùng nằm trên quy hoạch công viên cây xanh từ năm 2002 như nhau, thế nhưng con gái ông Quang là Kỷ Phương Lợi lại được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005 với diện tích 172 m2. Trong khi đó, nhiều hộ khác không được cấp giấy? Những công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Quang hiện vẫn ngang nhiên tồn tại. Có hay không sự tiếp tay của một số cán bộ phường Hưng Lợi cho hành vi vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và xây dựng như vậy?
Không ít hộ dân nhiều lần có đơn phản ánh với UBND phường Hưng Lợi và UBND quận Ninh Kiều về tình trạng lấn chiếm đất công và gây mất an ninh, trật tự tại hẻm 132C đường 30-4, nhưng từ nhiều tháng nay, sự việc vẫn "chìm xuồng". Nhiều người dân có ý kiến phản ánh với chính quyền thì bị người nhà ông Kỷ Văn Quang thóa mạ, đe dọa, hành hung. Việc tranh giành đất còn xảy ra ngay trong nội bộ gia đình ông Quang. Gần đây, những người cháu của ông Quang tiếp tục lấn chiếm, tranh giành đất, gây gổ, chửi bới, xảy ra xô xát, gây mất an ninh, trật tự trong khu vực.
Theo chúng tôi, vụ việc này cần được giải quyết dứt điểm để giữ nghiêm kỷ cương, pháp luật và bảo đảm ổn định tình hình ở địa phương. Cần kịp thời ngăn chặn hành vi xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công của gia đình ông Kỷ Văn Quang, quyết liệt tháo dỡ những công trình xây dựng vi phạm luật pháp. Tiếp đó, cần khôi phục mương thoát nước và lối đi chung cho toàn bộ khu dân cư. Ðồng thời, có phương án quản lý, sử dụng phần đất do Nhà nước quản lý, giải quyết hợp lý vấn đề nhà ở, đường đi, đường thoát hiểm khi có hỏa hoạn xảy ra. Hiện nay, diện tích đất công còn lại (bỏ hoang khoảng 3.000 m2) với giá trị kinh tế cao tại khu vực số 132C và dọc hẻm số 188 đường 30-4, phường Hưng Lợi từ hơn 30 năm nay không đưa vào sử dụng, không quản lý chặt chẽ. Ðây chính là điều kiện và nguyên nhân dẫn đến những hiện tượng lấn chiếm đất công, xây nhà trái phép, gây mất đoàn kết trong khu dân cư, ảnh hưởng an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Ðồng thời là sự lãng phí, thất thoát tài sản của Nhà nước. Chính từ sự buông lỏng quản lý đất đai của các cấp chính quyền phường Hưng Lợi và quận Ninh Kiều đã tạo những kẽ hở nảy sinh tiêu cực trong cộng đồng dân cư ở địa phương. Ðề nghị chính quyền và các ngành chức năng của TP Cần Thơ sớm vào cuộc.