

Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#MU
Có 51 kết quả
Đêm thứ bảy (12/3), một lần nữa MU cảm thấy may mắn khi có Cristiano Ronaldo. Siêu sao 37 tuổi đã cứu rỗi Quỷ đỏ bằng màn trình diễn tráng lệ.
Gặp Man City trong trận derby Manchester thứ 187 là dịp để MU nhìn lại chặng đường tồi tệ đã qua. Trong khi kình địch không ngừng lao lên phía trước, họ lại mắc kẹt ở phía sau.
Trận hòa 1-1 trước Southampton tối thứ bảy (12/2) chính là bản tóm tắt cho những gì đang diễn ra ở MU, khi sự khởi đầu hứa hẹn sớm trở nên tồi tệ để đập tan mọi ảo tưởng về một bình minh mới.
Cristiano Ronaldo không hối tiếc vì quay lại MU, như anh nói, “vì tôi yêu đội bóng này”. Nhưng anh sốc vì MU không còn là MU của trước đây.
Chỉ sau 1 tháng tại vị, Ralf Rangnick đã phải đối mặt với thách thức cực đại. MU rơi vào hỗn loạn nghiêm trọng, xuất phát từ những vấn đề âm ỉ từ lâu.
MU chiến thắng, đồng thời giữ sạch lưới ở Old Trafford lần đầu tiên sau 253 ngày. Một khởi đầu hoàn hảo với Ralf Rangnick. Và HLV người Đức xứng đáng với điều đó khi dấu ấn ông tạo ra rất rõ ràng.
Đêm nay, 28/11, MU sẽ hành quân tới Stamford Bridge của Chelsea. Họ cần một chiến thắng để nuôi hy vọng trở lại tốp 4 Premier League. Tuy nhiên, liệu họ có thể vượt qua “bức tường xanh” mà Thomas Tuchel dựng lên?
Thời kỳ hỗn mang của MU có thể đã kết thúc ngay sau quyết định bổ nhiệm Ralf Rangnick vào vị trí huấn luyện viên tạm quyền, sau đó là vai trò cố vấn trong 2 năm. Còn hơn cả một huấn luyện viên, người đàn ông 63 tuổi này còn là nhà chiến lược đại tài.
Trận đấu với Man City ở Etihad đã mang đến cái nhìn rõ ràng hơn cho MU về mục tiêu hàng đầu Mauricio Pochettino. Và có vẻ, HLV người Argentina đang mắc kẹt với những vấn đề mà Solskjaer từng đối mặt.
Triều đại Solskjaer đã kết thúc ở MU, nhưng một triều đại khác vẫn chưa bắt đầu. Trong lúc chờ đợi, Michael Carrick sẽ tạm dẫn dắt đội bóng. Và tất nhiên, thật khó để mong đợi một sự đột phá từ một người luôn cố gắng ở trong giới hạn an toàn.
Không thể khác, ban lãnh đạo MU đã họp để tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng mới đẩy lên cấp độ mới sau trận thua 1-4 trước Watford. Solskjaer sẽ không còn nằm trong kế hoạch.
MU đã chi quá nhiều tiền cho chuyển nhượng, dẫn đến quỹ lương phình to khủng khiếp. Thế nhưng thành tích trên sân lại tỷ lệ nghịch với điều đó. Và vấn đề nảy sinh.
Một thực tế đáng buồn là các ngôi sao ở MU dần tàn lụi khi tiếp tục chịu sự dẫn dắt của Ole Gunnar Solskjaer. Bây giờ là lúc Ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải chọn, huấn luyện viên người Na Uy hay Ronaldo cùng dàn cầu thủ ở Old Trafford.
MU chắc chắn sẽ ở một nơi nào đó tồi tệ hơn nếu không có Cristiano Ronaldo. Thật trớ trêu, siêu sao 36 tuổi không chỉ là hiện tại, mà còn gánh vác cả tương lai Quỷ đỏ.
Trước đây, sơ đồ 3 hậu vệ chỉ được Solskjaer coi là giải pháp cho những trận đấu lớn, không phải gắn bó lâu dài. Nhưng bây giờ, hệ thống này chặn đứng các bàn thua và cứu ông khỏi hiểm họa bị sa thải.
Chiếc ghế của Ole Gunnar Solskjaer vẫn chắc chắn dưới sức ép. Tất cả vì cách nhìn nhận của nhà Glazer rất khác so với quan niệm thông thường.
Tất cả đều nhận thấy MU sẽ chẳng đi đến đâu với Ole Gunnar Solskjaer, một người thiếu bản lĩnh chiến thuật. Vì vậy, nếu HLV người Na Uy bị sa thải, Antonio Conte là giải pháp không thể tốt hơn.
Bây giờ, sự phấn khích khi Cristiano Ronaldo trở về đã tan biến. Không phải vì Ronaldo chơi tệ, mà vì huấn luyện viên Solskjaer đã không xây dựng một kế hoạch chi tiết cho siêu sao 36 tuổi này.
Người hâm mộ Newcastle nghĩ rằng họ sẽ trở thành nhà vô địch tương lai nhờ túi tiền không đáy của ông chủ Ả-rập? Có thể họ đang mơ mộng quá, bởi hãy xem MU, dù chi rất nhiều nhưng thành công vẫn là ảo ảnh.
Hôm nay, Manchester United (MU) sẽ chính thức bước vào giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải khi liên tục phải đối mặt với các đối thủ lớn. Tuy nhiên họ có vẻ chưa sẵn sàng, khi có quá nhiều vấn đề mà Solskjaer phải giải quyết.
MU đang cố gắng để chấm dứt quãng thời gian 4 năm không danh hiệu, dài nhất kể từ năm 1989. Nhưng thất bại ở Cúp Liên đoàn đã tước đi một cơ hội và kéo theo đó, niềm tin thành công với HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng dần cạn kiệt.
MU đã mở màn chiến dịch Champions League bằng thất bại gây sốc trước Young Boys. Ngay cả sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo cũng không thể cứu rỗi họ, để châu Âu tiếp tục là cơn ác mộng dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Thay vì chọn một bến đỗ dễ dàng hơn, Ronaldo đã trở lại MU và đối mặt với kỳ vọng thành công cực lớn. Tại sao anh quyết định dấn thân và nhận lấy áp lực?
Những cuộc đàm phán đang được gấp rút thực hiện để Cristiano Ronaldo chuyển đến Man City. Đây dĩ nhiên không phải điều mà người hâm mộ MU mong muốn. Vậy siêu sao từng ghi 118 bàn trong 6 năm khoác áo Quỷ đỏ có phải kẻ phản bội?
MU có một vài lựa chọn với Paul Pogba, bán hoặc mạo hiểm giữ lại. Vấn đề là cả hai phương án họ đều không muốn, trong khi mùa giải mới đã cận kề và thời hạn khép lại kỳ chuyển nhượng không còn xa.
Jadon Sancho đã chính thức gia nhập MU. Vẫn biết cầu thủ 21 là một tài năng đặc biệt, nhưng anh sẽ mang đến những gì cho đội chủ sân Old Trafford?