Sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy nắng và gió, y sĩ Thạch Ðưa luôn thấu hiểu cái nghèo và còn lạc hậu của người dân nơi đây. Sau khi tốt nghiệp Trường Y tế Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (cũ), Thạch Ðưa đã tình nguyện trở về phum, sóc mình để phục vụ người dân. Những năm đầu khi mới về công tác, Trạm y tế Lai Hòa chỉ có ba cán bộ, nhưng phải kiêm nhiệm tất cả mọi công việc, từ tiêm phòng đến khám, chữa bệnh... tại hơn 10 ấp trên địa bàn xã. Ðịa hình, giao thông cách trở, cho nên việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mùa mưa thì lội bùn ngập ngang đầu gối, mùa nắng thì như thiêu đốt. Với trách nhiệm và lương tâm của người thầy thuốc, y sĩ Thạch Ðưa đã không quản ngại mưa nắng, vẫn đi cả ngày đường, đội nắng mưa, bùn đất xuống tận phum, sóc để tuyên truyền và khám, chữa bệnh cho người dân. Là xã có tỷ lệ người Khmer chiếm 80% dân số, do vậy quan niệm của người dân còn lạc hậu, chủ yếu chữa bệnh bằng cách xem bói, nhờ thầy cúng chữa bệnh, trừ tà ma... Hậu quả của những tập tục lạc hậu chính là bệnh ngày càng nặng hơn, thậm chí là những cái chết thương tâm. Nhận thức rõ điều này, Thạch Ðưa đem hết cái tâm và trách nhiệm của mình phục vụ người dân. Từ người chuyên khám, chữa bệnh, y sĩ Thạch Ðưa đã trở thành một tuyên truyền viên tích cực của đồng bào qua những buổi khám bệnh tại nhà và tại Trạm y tế xã. "Mưa dầm thấm lâu", qua những buổi nói chuyện, tư vấn của y sĩ Thạch Ðưa, nhận thức của người dân ở Lai Hòa ngày càng được nâng lên. Mỗi khi có người nhà bị bệnh, họ không còn đưa đến nhờ thầy cúng làm phép như trước nữa, mà đã tin tưởng đưa người bệnh đến cơ sở y tế. Hiện, mỗi năm Trạm y tế Lai Hòa khám, chữa bệnh cho hàng nghìn lượt người dân trong xã.
Hơn 20 năm công tác tại Trạm y tế xã Lai Hòa, cùng những nỗ lực và sự cống hiến không biết mệt mỏi cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân, y sĩ Thạch Ðưa luôn xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ "Lương y như từ mẫu".