Luôn tự hào là “con cháu Lạc Hồng”

Là một doanh nhân gốc Việt thành đạt tại Lào, ông Nguyễn Đức Mộc thường xuyên di chuyển qua lại giữa Việt Nam và Lào để phục vụ công việc kinh doanh, sản xuất. Mỗi lần về nước, ông Mộc vô cùng phấn khởi khi chứng kiến sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của quê hương, từ hạ tầng giao thông đến môi trường sinh sống và kinh doanh, không chỉ ở thành thị mà ở cả những vùng nông thôn.
0:00 / 0:00
0:00
Hoạt động gói bánh chưng của các cựu lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam. Ảnh: VOV
Hoạt động gói bánh chưng của các cựu lưu học sinh Lào học tập tại Việt Nam. Ảnh: VOV

Ông Nguyễn Đức Mộc sinh năm 1964, quê gốc Bắc Ninh, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thép Phú Gia, Thủ đô Vientiane, Lào. Bày tỏ ấn tượng và tự hào trước sự phát triển của Việt Nam thời gian gần đây, ông Mộc cũng mong muốn được góp phần phát triển đất nước Lào - nơi ông xem như quê hương thứ hai, trong thời gian tới. Dựa trên mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, ông Mộc hoàn toàn tin tưởng sự phát triển của Việt Nam sẽ là hình mẫu, là động lực giúp đất nước Lào phát triển. Ông cũng nguyện đóng vai trò kết nối giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào nhằm tận dụng và phát huy thế mạnh của doanh nghiệp mỗi nước.

Đánh giá cao về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam hiện nay, ông Mộc cho rằng, bên cạnh những tiềm năng về điều kiện tự nhiên, dân số thì Việt Nam có hệ thống hành lang pháp lý ngày càng hoàn thiện, luôn đổi mới, cập nhật theo sự phát triển của thế giới với tầm nhìn dài hạn. Nhận định về triển vọng của Việt Nam trong thời gian tới, ông bày tỏ tin tưởng rằng, với khát vọng vươn lên của cả dân tộc, cùng với đường lối, chính sách đúng đắn và mở rộng hội nhập, Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái được nhiều thành công mới trong phát triển kinh tế-xã hội và có vai trò ngày càng cao không chỉ trong khu vực mà trên trường quốc tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng doanh nhân Việt Nam tâm huyết, sáng tạo.

Dù đã sinh sống và làm việc trên đất Lào hơn 20 năm, ông Nguyễn Đức Mộc luôn quan tâm giữ gìn truyền thống văn hóa và phong tục tập quán của dân tộc, nhất là vào những dịp lễ, Tết truyền thống. Vào mỗi dịp Tết cổ truyền của dân tộc, ông cùng gia đình đều tổ chức gói bánh chưng, nấu các món ăn truyền thống và mời các bạn Lào đến thưởng thức để giới thiệu về những nét phong tục tập quán đẹp của Việt Nam.

Hơn hai thập kỷ gây dựng sự nghiệp trên đất Lào, đến nay gia đình ông Mộc đã bước sang thế hệ thứ ba nhưng các con và các cháu của ông đều sử dụng tiếng Việt rất thành thạo. Ông tâm sự, gia đình ông có quy ước là mọi giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình chỉ sử dụng tiếng Việt. Là người con của đất văn hóa Bắc Ninh, hằng ngày ông đều lan tỏa tình yêu của mình đối với những bài thơ, bài ca đặc sắc của dân tộc tới các con, các cháu. Ông cho rằng, đó chính là cách để lưu truyền văn hóa truyền thống một cách thiết thực nhất. Ông tâm niệm, là “con cháu Lạc Hồng” thì dù ở bất cứ nơi đâu cũng luôn một lòng hướng về Tổ quốc.