Những việc còn gây phiền hà cho nhân dân

Khổ sở vì bờ tràn bị hỏng

Mấy tháng nay, 185 hộ dân ở thôn Vĩnh Trường, xã Phước Dinh (Thuận Nam, Ninh Thuận) rất khó khăn trong việc đi lại, vì hai bờ tràn ở hai đầu làng là bờ tràn suối Mía nằm ở hướng bắc và bờ tràn suối Cò Ke ở hướng nam của thôn đã bị nước lũ cuốn trôi.

Trưởng thôn Nguyễn Thành Du bức xúc nói: "Từ lúc hai bờ tràn bị hỏng, người dân rất vất vả, nhất là học sinh, vì xe buýt không chạy vào làng được, các cháu phải đi bộ năm km để đến trường ở trung tâm xã. Cả thôn dựa vào con đường này để đi lại với bên ngoài, giờ bị chia cắt, đời sống của người dân bị đảo lộn".

Người dân cho biết, tháng trước, giá gạo là 8.500 đồng/kg, nay tăng lên 9.500 đồng/kg, vì xe ô-tô tải vận chuyển lương thực, hàng hóa không chạy qua bờ tràn được, chủ các cửa hàng phải thuê máy cày để "tăng bo" gạo và các mặt hàng thiết yếu khác qua bờ tràn, rồi lấy lý do đó để tăng giá. Người dân muốn đi thăm hỏi người thân hay giao dịch công việc phải đi bộ hoặc chạy xe máy băng qua một bãi cát ven biển nơi duy nhất để xả nước thải từ đìa tôm ra biển. Nếu gặp lúc những đìa tôm xả thải, nước ngập lút cả bánh xe máy và bốc mùi hôi thối, nhiều khi phải quay về.

Trưởng thôn cho biết thêm: "Ngay sau xảy ra sự cố, nhân dân trong thôn có tờ trình gửi lên xã, huyện cũng báo cáo lên tỉnh. Sau đó, có đoàn cán bộ của Ban Quản lý các dự án giao thông của tỉnh xuống đo đạc, người dân rất mừng. Ai dè, họ nói "Chờ có kinh phí rồi mới làm". Bao lâu thì chưa biết, trong lúc người dân ngày càng khổ vì con đường".

Thiết nghĩ, UBND tỉnh Ninh Thuận cần sớm làm một con đường tạm dẫn qua hai bờ tràn đã hư hỏng để người dân thôn Vĩnh Trường đi lại thuận tiện hơn.

Có thể bạn quan tâm