ND – Nhiều bạn đọc đưa ra ý kiến về việc khắc phục sai sót trong các hoạt động xét xử của tòa án, những sai phạm và tiêu cực trong quá trình xét xử đã làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.
Bạn đọc Trần Minh Ðức (Vĩnh Long): Những năm qua, hoạt động của tòa án các địa phương góp phần không nhỏ vào việc giữ ổn định trật tự xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, phán quyết của cơ quan xét xử không phải lúc nào cũng bảo đảm tính khách quan, chuẩn xác. Trình độ thẩm phán chưa cao, dẫn đến chất lượng bản án thấp. Hiện tượng "chạy án" có lúc, có nơi nghiêm trọng. Có trường hợp, thẩm phán trắng trợn "ra giá" vòi vĩnh đương sự hối lộ mới xử cho "thắng kiện". Số lượng bản án có khiếu nại, tố cáo còn nhiều, người dân bị giảm sút lòng tin đối với cơ quan công lý. Ðể làm trong sạch đội ngũ cán bộ trong ngành tòa án, Nhà nước cần có chính sách đào tạo, tuyển dụng, bổ nhiệm, đãi ngộ hợp lý hơn đối với thẩm phán, thư ký phiên tòa. Chế tài đối với cán bộ làm sai cũng cần rõ ràng, nghiêm khắc hơn, kể cả người đã về hưu hoặc chuyển ngành, nếu trước đó, ra bản án sai.
Bạn đọc Nguyễn Hữu Hà (Cà Mau): Vụ việc của bà Nguyễn Thị Liên, ở khóm 4, thị trấn U Minh (Cà Mau) kéo dài suốt từ năm 1995 đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để. Tại bản án số 07/DSST, ngày 18-4-1995 của Tòa án Nhân dân huyện U Minh tuyên xử chấp nhận một phần yêu cầu của bà Nguyễn Thị Liên, buộc đội sản xuất có nghĩa vụ thanh toán cho bà Liên hơn 600 kg lúa và một số tài sản. Ngày 3-6-1996, Tòa án Nhân dân tỉnh Minh Hải (cũ) mở phiên tòa giám đốc thẩm, hủy một phần bản án sơ thẩm số 07/DSST; giao hồ sơ vụ kiện cho Tòa án Nhân dân huyện U Minh thụ lý. Từ đó đến nay, sau hơn chục năm khiếu nại, vụ việc của bà Liên vẫn dang dở. Gần đây, theo Thông báo số 08/TB-TA, ngày 10-7-2008 của Tòa án Nhân dân huyện U Minh trả lời bà Liên "không nhận được hồ sơ hủy án" của cấp giám đốc thẩm.
Bạn đọc Bùi Ngọc Bảo (Hà Nội): Với sáu lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung, hai lần hoãn phiên tòa vì không đủ chứng cứ kết tội, vụ việc của bà Lưu Thị Dong, ở thôn Nhân Mỹ, xã Mỹ Ðình (Từ Liêm, Hà Nội) kéo dài không biết đến bao giờ mới kết thúc. Bà Dong đã 70 tuổi, là vợ liệt sĩ, hằng ngày vẫn "đội đơn" khiếu kiện nhiều nơi. Sức khỏe của bà giảm sút mỗi ngày, tinh thần suy sụp. Trong quá trình giải quyết vụ án này, cơ quan pháp luật có thiếu sót trong việc ghi lời khai và thu giữ vật chứng.