ND- Hiện nay, trên nhiều đường phố ở Hà Nội, đều có tình trạng chung là hệ thống dây điện rất rối rắm; những chiếc cột điện cũ kỹ phải oằn mình "gánh" cả mớ dây chằng chịt như mạng nhện.
Tình trạng đó không chỉ gây mất mỹ quan đô thị, mà còn là mối hiểm nguy đối với người qua lại và những gia đình sống ở ven đường.
Mùa mưa bão, những sợi dây điện đứt, hở trở thành nỗi lo thường trực.
Ðã có một số trường hợp đi bộ bị điện giật chết hoặc người điều khiển xe đạp, xe máy vướng phải dây điện ngã, đổ, gây tai nạn.
Một hôm, trên đường từ nhà tới cơ quan, tôi liên tiếp chứng kiến nhiều vị trí có dây điện đứt hoặc lòng thòng xuống đường.
Một đoạn dây điện đứt ở ngã ba phố Vọng- Trường Chinh, lòi cả lõi đồng; đầu phố Hoa Lư, một sợi dây đứt lửng lơ ngang mặt người; cuối phố Lê Ðại Hành, đoạn dây hơn chục mét sà thấp xuống vỉa hè; cuối phố Trần Nhân Tông, dây điện đứt lủng lẳng bên lề đường; tại ngã tư Bà Triệu- Lý Thường Kiệt, có đoạn dây đứt; cuối đường Lê Duẩn, vừa có dây điện đứt, vừa có đoạn dây bị kéo trũng xuống. Bao giờ người dân mới hết lo về hiểm hoạ này?