Ông Ðỗ Thông (TP Hồ Chí Minh): Hằng năm, vào những ngày lễ tết, nhân dân cả nước treo cờ Tổ quốc. Ðây cũng thể hiện một nét đẹp trong sinh hoạt văn hoá nơi công sở, cơ quan nhà nước và các hộ nhân dân, đồng thời vừa là niềm tự hào về lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, vừa mang ý nghĩa giáo dục lớp người đi sau có trách nhiệm gìn giữ và tô thắm.
Tuy nhiên, còn nhiều địa phương và nhiều người treo cờ chưa nghiêm túc. Ði ngang qua một số đường phố, chung cư, cổng các công viên, các quận ở TP Hồ Chí Minh vẫn nhìn thấy những lá cờ rách, nhàu, bạc mầu, treo xiêu vẹo. Cá biệt, một số hộ ở nhà cao tầng treo cờ gần kề chỗ phơi quần áo, mùng mền, nhà thì to, lá cờ, cán cờ lại quá nhỏ, có cái còn rủ cả xuống ban công. Do vậy, đã làm giảm sự trang trọng, ý nghĩa thiêng liêng lá cờ của Tổ quốc.
Thiết nghĩ, Nhà nước cần có quy định thống nhất việc treo cờ, kích cỡ, loại cờ, có nơi chuyên trách may, in ấn, và giá cả phù hợp để khi cờ cũ rách thay thế ngay. Các cơ quan, công sở phải gương mẫu chấp hành nghiêm túc để nhân dân noi theo. Ðối với nhân dân, hết ngày quy định treo, thì nên cất giữ, còn các công sở phải treo thường ngày, nên có sự phân công người theo dõi, phát hiện, và thay thế kịp thời cờ cũ, rách nát, bạc mầu.
Ông Phi Văn Nức (Khánh Hòa): Mỗi khi nhìn thấy cờ bay phấp phới, mỗi người dân chúng ta đều thấy đó là niềm tự hào, kiêu hãnh, bởi cờ đỏ sao vàng còn thể hiện ghi nhớ công lao của biết bao anh hùng đã đổ máu, hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Ngày nay đất nước ta đang sống trong hòa bình, độc lập, cờ được treo ở rất nhiều nơi, từ gia đình, nhà trường đến công sở.
Nhưng vấn đề treo cờ như thế nào cho đúng vẫn chưa được thống nhất. Chúng ta chưa hướng dẫn người dân sử dụng cờ một cách cụ thể, cho nên việc cắm, treo cờ còn tùy tiện, đôi chỗ gây phản cảm. Có lần đến Trung tâm hành chính TX Cam Ranh, tôi thấy lá cờ bay cao phấp phới trước ngôi nhà cơ quan xây rất đẹp. Nhìn kỹ thấy cờ bị treo ngược. Còn ở nhiều chỗ như trường học, cổng Làng văn hóa... cờ treo ngày nọ tháng kia mầu cờ bạc phếch, có lá còn bị rách. Cần chấn chỉnh những biểu hiện kể trên.
Bạn đọc Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội): Cuộc giao lưu được truyền hình trực tiếp mang chủ đề "Sự lựa chọn lịch sử" tối 19-12-2006 là một trong nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến. Hàng chục vạn người xem cùng xúc cảm khi nhập hồn theo tiết mục trình diễn Quốc ca. Nghi thức chào cờ đã từng vạn vạn lần thực hiện ở biết bao nơi trên cả nước, nhưng bài hát Quốc ca phần lớn là nghe qua băng (đĩa) nhạc hoặc có dàn quân nhạc. Ðược vậy, đã đạt mức "cần có". Song để sống động hơn bài ca mang hồn nước, để "đủ và sâu sắc hơn", thì cách làm như đêm 19-12 vừa qua rất nên được nhân rộng. Dĩ nhiên, trình diễn Quốc ca như đã nêu trên chỉ một số nơi có điều kiện áp dụng. Nhưng, việc đưa vài chục (trong hàng trăm, hàng nghìn) người dự cuộc lễ nào đó, lên đứng hát Quốc ca ở phía trước; việc tổ chức "Thi hát Quốc ca" ở cả hình thức đơn ca, đồng ca..., và việc nhiều trường mầm non (chứ không đợi đến lớp 1) ở TP Hồ Chí Minh đã cho các bé trai, gái 4-5 tuổi tập hát "Ðoàn quân Việt Nam đi..." là các mô hình rất thuận cho nơi nơi cùng làm được. Làm theo vậy, sẽ đạt hiệu quả cao hơn ở một nghi thức, góp phần giáo dục lòng yêu Tổ quốc.